TRỞ VỀ
 
 
Tôi trở về thăm Uyển Nhi Trang .
 Vườn cây xơ xác,cảnh hoang tàn .
 Quán Hẹn nhện giăng,đầy bụi bám
 Trạnh ḷng nh́n bàn ghế ngổn ngang .
 
 Kỷ niệm ngày xưa hiện về mau .
 Khách thơ ngồi uống rượu tiêu sầu .
 Tao nhân mặc khách đông đầy Quán
 Giờ đây vắng lặng ,khiến ḷng đau .
 
 Vẫn con đường cũ lối đi quanh .
 Nắng gắt trùm lên cả cây cành .
 Bướm đang hút nhụy trên hoa rữa ,
 Phong linh buồn gơ tiếng lanh canh .
 
 Cỏ dại mọc lan khắp lối đi .
 Như là ngăn cản buớc chân về .
 T́nh xưa một thoáng vụt trong trí ,
 Lạc lơng hồn hoang thật năo nề .
 
 Cảnh cũ,nguời xưa nay ở đâu ,
 Có nghe nhung nhớ vấn vương sầu ,
 Có thấy vườn xưa giờ tan tác ,
 Ḷng nguời đi có sắt se đau ?
 
 
 HONG VU LAN NHI


 

Nhạc Guitare Trứ Danh