TỰ TÌNH

Tôi đi tìm lại cuộc đời
Ngờ đâu nghe cả tiếng thời gian trôi
Vách tường, tôi lại nhìn tôi
Thấy tâm khắc khổ, thấy đời vô vi

Thấy lòng khắc khoải sầu bi
Thấy tình khập khiễng người đi xa người
Thấy hồn lãng đãng, chơi vơi
Thấy trong tiền kiếp thân tôi lạc loài

Thấy tim đập những nhịp sai
Thấy tai nghe những lời ai oán hờn
Thấy trong ký ức tủi buồn
Thấy môi nhạt cả màu son ân tình.

Thấy đời thiếu vắng bình minh
Thấy đôi mắt lệ vương hình bóng ai
Thấy bàn tay lạc bàn tay
Thấy chân hụt hẫng tháng ngày buông trôi

Vách tường tôi vẫn nhìn tôi
Suốt trăm năm chỉ thấy đời buồn tênh!

HONG VU LAN NHI

01-13-07

Nhạc Guitare Trứ Danh