ƯỚC MƠ

Cho tôi được trở về,
Lang thang ở miền quê
Nhìn sáo diều cao vút
Bay tới tận chân đê.

Cho tôi được nhìn lại
Dòng sông tuổi ấu thơ
Lời Mẹ ru vời vợi
Dìu vào giấc ngủ trưa.

Cho tôi đi trên đường
Nền gạch đỏ thân thương
Lối vào sân trường cũ
Kỷ niệm mãi còn vương.

Cho tôi nhìn căn nhà
Thưở thơ ấu vào ra
Nơi gia đình xum họp
Có Anh em, Mẹ Cha.

Cho tôi được hít thở
Không khí của làng xưa
Luỹ tre già nghiêng ngả
Tàu lá chuối đong đưa

Cho tôi nhìn hàng cau
Thẳng tắp bên giàn trầu.
Nghe tiếng hò giã gạo
Đêm trăng vừa nhô cao.

Cho tôi được sống lại
Thuở thanh bình xa xưa
Dù tuổi già bóng xế,
Lòng vẫn hoài ước mơ.

HONG VU LAN NHI
1/17/07

 

Nhạc Guitare Trứ Danh