VẤN VƯƠNG
 
 T
im không nguời ấp ủ,
 Nên băng giá lâu rồi .
 Thuơng Tim sầu héo rũ ,
 Mong ǵ có niềm vui !
 
 Đuờng T́nh đầy chông gai .
 Một ḿnh đi miệt mài .
 Tuởng sẽ cô đơn măi ,
 Suốt cuộc hành tŕnh này .
 
 Bất ngờ gặp đuợc nhau ,
 Qua ánh mắt nhiệm màu ;
 Qua những lời tâm sự ,
 Thật thắm thiết,thâm sâu .
 
 Yêu vẻ mặt đăm chiêu .
 yêu dáng nghiêng nghiêng sầu .
 Lặng lẽ nh́n không nói ...
 Làm Tim bỗng xôn xao !
 
 Nụ cuời,ôi, mê đắm .
 Khi tay bắt mặt mừng .
 Rời xa c̣n quyến luyến ,
 C̣n gợi nhớ bâng khuâng .
 
 Chập chờn giấc mộng du .
 Hồn nửa mê,nửa tỉnh .
 Sống thực thực,hư hư ,
 Trong cơi đời u tịch .
 
 T́nh mong manh suơng khói .
 Giăng giăng khắp bầu trời .
 Bóng h́nh ai lăng đăng...
 Trong thấp thoáng,chơi vơi .
 
 Màn đêm rũ bóng sầu .
 Xa xôi có nhớ nhau ,
 Có thấy đời vắng lạnh ,
 Có trằn trọc canh thâu ?
 
 Ai bảo T́nh dâng mau,
 Để giờ vấn vuơng sầu ?
 Để buồn khi xa cách ,
 Nhớ nhung đầy mắt sâu !
 
 Gió trời như ngừng thổi .
 Gịng sông nuớc chảy xuôi .
 T́nh cho nhau vời vợi ,
 Sao vẫn thấy đơn côi ?
 
 Mắt nh́n nhau say đắm .
 Không gian bỗng khuất ch́m .
 Lời nói nào đằm thắm ,
 Bằng tiếng nói con Tim 
  
 HONG VU LAN NHI
 8/03

Nhạc Guitare Trứ Danh