XÉT MÌNH
Anh đã già chưa ?
Chắc chửa già .
Hãy còn ham ngắm bướm vờn hoa .
Ôm Em ,vẫn thấy lòng rung động ,
Choáng ngập tâm hồn những thiết tha .
Anh đã già chưa ?
Chắc chửa già .
Vẫn muốn cùng Em tới cõi xa ;
Cùng Em xây đắp Tình thơ mộng ,
Vun xới cho đời nở ngát hoa .
Anh đã già chưa ?
Chắc chửa già .
Vẫn sợ Tình mình chóng phôi pha .
Vẫn muốn có Em và mãi mãi
Gần gũi như là bóng chúng ta .
Anh đã già chưa ?
Chắc chửa già .
Lòng Anh ích kỷ muốn Em là ,
Của Anh ,chỉ riêng Anh thôi nhé ,
Bên nhau khắng khít,chẳng rời xa .
HONG VU LAN NHI
10-08-05
Nhạc Guitare Trứ Danh