XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE
 
 Lá rơi, từng chiếc lá rơi,
 Không gian lắng đọng, mây trôi lạnh lùng.
 Mưa bay gió cuốn không ngừng,
 Cuộc đời là những nghìn trùng chia xa
 
 Muốn rời khỏi cõi Ta Bà,
 Hỷ, Nộ, Ái, Ố chỉ là hư vô
 Dòng sông Tịnh Độ vô bờ
 Con thuyền Bát Nhã lững lờ trôi xuôi.
 
 Khóc oe từ thưở vào đời,
 Chìm trong bể khổ, chơi vơi giữa dòng.
 Lắng nghe tiếng Chúa bao dung,
 Ngài là hy vọng, là đường chính ngay
 
 Là ánh sáng giữa ban ngày,
 Là sao dẫn lối con hằng dõi theo,
 Muôn đời trước, ngàn đời sau,
 Ngài đem chân lý nhiệm màu truyền rao.
 
 Cúi đầu lạy Đấng Tối Cao,
 Giúp con biết lắng nghe sao thấm tình.
 Giúp con biết giữ lặng thinh
 Để tâm hồn được an bình, thảnh thơi.
 
 
Hồng Vũ Lan Nhi
 9/2/04
 Nhạc Guitare Trứ Danh