Người dân Bình Định thường tự hào là mảnh đất địa linh nhân kiệt “Đất võ 
		- Trời văn”, nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà cũng tại mảnh đất này còn 
		sản sinh ra nhiều loại hình nghệ thuật khá nổi tiếng và đặc sắc mà ít 
		nơi đâu trên đất nước Việt Nam có được như nghệ thuật hát bội, dân ca 
		bài chòi và một loại hình không thể không nói đến đó là Nhạc võ Tây Sơn 
		- Bình Định. 
 
		 
		
		
		Nghệ nhân 
		Nguyễn Thị Thuận đang biểu diễn trống trận Tây Sơn.
		
 
		Theo những 
		nhà nghiên cứu lịch sử về phong trào Tây Sơn, tỉnh Bình Định thì loại 
		hình Nhạc võ Tây Sơn được hình thành và phát triển từ Phong trào khởi 
		nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ XVIII.
		
		Chính Nhạc võ này là nguồn động lực thúc giục khí thế tiến công của 
		nghĩa quân Tây Sơn và bao phen đã làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.
		
		Vì vậy, nó đã gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp 
		dẹp thù trong, đánh giặc ngoài thống nhất đất nước và giải phóng dân tộc 
		dưới tài chỉ huy thao lược của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung 
		- Nguyễn Huệ. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử và thời gian, 
		nhưng các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bình Định đã nhận thức 
		được giá trị to lớn của loại hình nghệ thuật này, đã nâng niu trân trọng 
		bảo tồn và phát huy với sức sống trường tồn theo năm tháng.
		 
		Nghệ sĩ ưu 
		tú, nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện, Phó Giám đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn Bình 
		Định cho biết: Kể từ năm 1979, sau khi khánh thành Bảo tàng Quang Trung, 
		tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn - Bình Định, ngành Văn hóa tỉnh đã 
		cho thành lập đội nhạc võ Tây Sơn để phát huy giá trị nghệ thuật của 
		trống trận Tây Sơn và tinh hoa võ thuật cổ truyền Bình Định để phục vụ 
		du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan bảo tàng. Nét đặc sắc của 
		dàn trống trận Tây Sơn gồm có 12 chiếc trống chiến, có kích thước lớn, 
		nhỏ và âm thanh trầm bổng khác nhau và một số nhạc cụ khác như trống 
		chầu, chiêng, kèn sona, mõ, não bạt cùng hòa tấu đã góp phần tạo nên 
		những âm hưởng hào sảng và mãnh liệt của bài trống trận Tây Sơn. Về tiết 
		tấu của trống trận Tây Sơn gồm có 3 hồi: Hồi thứ nhất - Xuất quân; hồi 
		thứ 2 - Xung trận - Hãm thành và hồi thứ 3 - Khúc khải hoàn.
		
		Nói đến sự thành công của Nhạc võ Tây Sơn không thể không kể đến diễn 
		viên đầu đàn Nguyễn Thị Thuận. Chị đã gắn bó và biểu diễn trên 30 năm 
		với nhạc võ này và nếu ai có dịp được xem chị biểu diễn đều cảm phục 
		trước sự điêu luyện. Chị cho biết: Khi biểu diễn, chị kết hợp nhuần 
		nhuyễn giữa thi triển thân pháp, bộ pháp, nhãn pháp nhanh nhẹn, uyển 
		chuyển như một vũ công thực thụ. Đặc biệt, đôi tay cầm dùi trống và như 
		múa trên mặt trống với những kỹ thuật ve, vỗ, bịt đến mức điêu luyện tạo 
		nên những giai điệu đặc sắc cuốn hút người nghe. Nói về phong cách và 
		nghệ thuật biểu diễn của chị Thuận, ông Thiện cho biết thêm: Đây là một 
		diễn viên có khả năng thể hiện được hết cái hồn, cái tinh túy ẩn chứa 
		trong bài trống trận Tây Sơn và nghệ thuật biểu diễn của chị đã góp phần 
		làm cho trống trận Tây Sơn nổi tiếng trong và ngoài nước.
		 
		Ngày nay, khi 
		nền âm nhạc truyền thống ngày càng phát triển, các loại trống truyền 
		thống được ra đời và mang nhiều tên khác nhau như: Âm vang trống trận - 
		âm vang trống hội; trống hội tòng quân và trống hội Phù Đổng... Nhưng 
		nhìn chung các thể loại trống này đã được cải biên, pha lẫn kỹ xảo trống 
		hiện đại kết hợp với trống truyền thống và dĩ nhiên nó rất khác biệt với 
		những hồi trống trận Tây Sơn đã được Bảo tàng Quang Trung bảo tồn và 
		phát huy. 
		 
		Mặt khác, để 
		gìn giữ và lưu truyền giá trị đặc sắc về Nhạc võ Tây Sơn cho các thế hệ 
		hôm nay và mai sau, trong những năm qua, Bảo tàng Quang Trung đã hợp tác 
		với NSƯT - Nhạc sĩ Đào Duy Kiền viết các bản nhạc lý phổ theo nền nhạc 
		truyền thống để có cơ sở truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ và cùng với 
		sự dìu dắt, chỉ dẫn miệt mài, tâm huyết của diễn viên Nguyễn Thị Thuận, 
		đến nay trong đội nhạc võ đã có một số diễn viên trẻ như Phan Phương 
		Mai, Dương Thị Hương đã có thể thay thế biểu diễn mỗi khi chị Thuận bận 
		việc. Đồng thời ngoài 3 hồi nhạc công trống trận Tây Sơn, các nhạc công 
		Bình Định còn vận dụng tiết tấu của trống trận Tây Sơn để tạo nên những 
		khúc nhạc mạnh mẽ làm nền cho các diễn viên biểu diễn các bài võ cổ 
		truyền Tây Sơn như: Thập bát ban binh khí; Binh khí chống binh khí; Tay 
		không chống binh khí; hoặc đấu quyền... thể hiện tinh thần thượng võ của 
		người Bình Định.
		
		Ông Trần Xuân Cảnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Quang Trung cho biết: Đến nay, 
		Đội Nhạc võ Tây Sơn tuy số diễn viên không nhiều, nhưng đã không ngừng 
		rèn luyện trình độ biểu diễn và hàng năm đã thực hiện trên 500 chương 
		trình biểu diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan tại 
		Bảo tàng Quang Trung. Ngoài ra, Đoàn còn tham gia phục vụ hầu hết các lễ 
		hội của tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố khác ở trong nước như Hà Nội, 
		Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Huế, Vũng Tàu, Bến Tre, Phú Thọ, Kon Tum, 
		Gia Lai và đã có chuyến lưu diễn thành công tại Mianma.
		
		Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Nhạc võ 
		Tây Sơn - Bình Định đã được các cấp ngành chức năng và chính quyền địa 
		phương xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy Nhạc võ Tây Sơn như một sản 
		phẩm du lịch giá trị và quý hiếm, nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cả 
		nước và quốc tế về nét đặc sắc của miền đất Tây Sơn - Bình Định, đồng 
		thời tỉnh chỉ đạo các cấp ngành chức năng lập thủ tục đề nghị cấp trên 
		công nhận là di sản văn hóa quốc gia và thế giới.
		 
		Viết Ý