Posted: 4/28/2004
6:55:14 AM
|
It's a
great work nguyenvanluong,vn |
|
Posted:
4/28/2004 7:36:12 AM
|
Kính ông
Xin đóng góp vài câu mà tôi chưa tìm thấy trên thư viện: Nhà
giàu mua vải tháng ba Bán gạo tháng tám mới ra nhà giàu Chứa
tiền chứa lúa thì giầu Chứa thằng ăn cướp mất đầu như không và
một câu nữa Người khôn nói ít làm nhiều Không như người dại lắm
điều rờm tai Cười người ngắm lại sau vai Nào mình có tốt hơn ai
mà cười Kính chào Thân Trọng Thượng |
|
Posted: 4/28/2004
7:42:18 AM
|
Kính ông
Thương Thư viện Ca Dao Tục Ngữ rất hãnh diện được ông ghé thăm
và bổ khuyết cho sự thiếu sót của chúng tôi. Chúng tôi đã chuyển
vào thư tịch và sẽ đưa lên net khi thuận tiện. Đa tạ hph |
|
Posted:
4/29/2004 9:47:40 PM
|
Thưa anh
HPH , Khi vào trang nhac của anh , thấy anh có lồng vào nhạc đệm
. Nếu có thể, nhạc đệm này nên tắt đi khi muốn nghe những bản
nhạc khác trong list . Nếu không , cả hai nguồn nhạc phát cùng
một lần , khó thể thưởng thức được bài nào cho trọn vẹn . Cám ơn
anh . |
|
Posted: 4/29/2004
10:19:20 PM
|
Dạ , còn
quên nữa . Bài "Bài Ca Sao" hinh như bị mất đoạn cuối . Nếu tìm
được bài khác đầy đủ hơn thì xin cài vào trong phần "Nghe nhạc"
. Cám ơn nhiều . ps. Nếu viết xong rồi , nhấn "send" gởi đi rồi
mới nhận ra mình viết sai thì có cách gì sửa được không , hay là
bốn ngựa khó theo ? DLK |
|
Posted:
4/29/2004 10:28:12 PM
|
Kính Thi
sĩ Lệ Khạnh, Bài bacground tự đông tắt khi mở bài khác Riêng
những bài MP3 hay WMA thì có chút trở ngại vì xử dụng Widow
media Player khac vơi Real Player choi các bài rm hay ram, chi
co nước nghe hết hay tắt bớt một bại Chúng tôi sẽ cống kiện toàn
việc nậy Se kiếm Bài Ca Sao Khac Thân Kính |
|
Posted: 4/29/2004
10:40:41 PM
|
Cũng giống
như LK gửi đi rồi mới nhớ chưa tra lời câu sau. Đã send rồi thì
chịu thua , Guestbook khác với Forum là vậy đó.hph |
|
Posted:
5/9/2004 12:55:28 PM
|
Kinh goi
anh Ha Phuong Hoai, Lan dau tien toi doc duoc website ve Cadao
va nhac Dan Toc Viet Nạm Toi thay rat PHONG PHU va rat thich thu
nhung ban nhac anh da suu tạm .Toi, lai rai cung co viet nhac
DAN TOC va cung tim hieu mot it ve nhac cac SAC TOC cua VIET
NẠMCo dip, toi xi goi den anh mot vai bai suu tam de gop them
phan phong phu cua website cua anh. Thanh that cau chuc anh vui
ve va nhieu suc khoe de tao them nhung khuc nhac moi cho nen van
hoa dan toc VIẸT Kinh chao ạnh LE HOANG |
|
Posted: 5/9/2004
7:36:10 PM
|
Kính anh
Lê Hoàng, Kính anh Lê Hoàng: Cám ơn anh ghé thăm trang và thưởng
thức. Chúng tôi hân hoan đón nhận mọi đóng góp của quý vị làm
cho trang Ca Dao mỗi ngày mỗi thêm khởi sắc. Khi nào anh có ý
gửi bài nhạc sưu tập (số nhiều và files lớn xin cho biết qua
e-mail chúng tôi sẽ hướng dẫn cách gửi cho tiện lợi). Nay kính,
hph |
|
Posted:
5/11/2004 10:56:50 AM
|
Thân kính
chào Thư viện chủ Hà Phương Hoài : Cách trang trí và
thiết kế nội thất của thư viện trông rất khang trang,
ngăn nắp mà lại tiện dụng lắm ! Xin hoan nghênh, nhiệt
liệt hoan nghênh tinh thần mẫn cán và óc sáng tạo của
Thư viện chủ Hà Phương Hoàị . Vừa nãy vào đây ngoạn
cảnh, tôi thử tìm câu "Đánh bùn sang ao" mà không tìm
được ! Vậy xin Thư viện chủ xem lại . Nếu chưa có câu đó
thì xin Ông chịu khó thêm vô . Lại cũng xin quý vị thức
giả bốn phương ai người am hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ
hay thành ngữ "Đánh bùn sang ao" này, thì vui lòng diễn
giải cho tôi được hiểu thấu đáo ý nghĩa . Tôi xin cảm
tạ ơn ấy . Thân kính chào Thư viện chủ Hà Phương Hoài
và Qúy vị , Thằng mõ Lý Trinh Châu cẩn bái |
|
Posted: 5/11/2004
6:43:20 PM
|
Kính ông
Châu - Câu đánh bùn sang ao nó nằm ở trong Phần Tục ngữ. Về Ý
nghĩa tôi hiểu lờ mờ cho nên không dám quả quyết. Qua câu hỏi
của ông làm cho tôi mạnh bạo hơn để kêu gọi sự đóng góp của các
vị thông thạo về ý nghĩa của các câu tục ngữ và phương châm. Thư
viện đang trong thời kỳ phôi thai cho nên chưa có đủ những gì
như dự tính của chúng tôi. Hy vọng sau khi lên net một thời gian
sẽ có nhiều đóng góp của các vị thức giả. Riêng câu hỏi trên
chúng tôi sẽ truy lục để đưa lên net. Nay kính, hph |
|
Posted:
5/11/2004 6:54:02 PM
|
Kính ông
Châu - Vừa trả lời cho ông xông thì tôi có đọc một bài viết trên
LMDC như sau:
http://www.lmvntd.org/artmotcle.php3?id_article=7&id_mot=4 tựa
đề là "Nông Dân Lại Kéo Nhau Ra Hà Nội Khiếu Kiện Về Ðất Ðai"
của Trần Nam Ân Trọng tâm của bài là "Đánh bùn sang ao" hy vọng
bài nầy trả lờ đực câu hỏi của ông. Nay kính - hph |
|
Posted: 5/12/2004
9:50:56 AM
|
Xin vui
lòng giải thích 2 ca6u ca dao dưới đây Email: usavietnam@aol.com
Bồng bồng mẹ bế con sang Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắt cầu kiều Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!
=>Ghi Chú: * (câu số 1028 ) Bồng bồng mẹ bế con sang (2) Đò to,
nước lớn, mẹ mang con về Mang về đến gốc bồ đề Xoay trở hết
nghề, mẹ bán con đi =>Ghi Chú: * (câu số 1029 ) |
|
Posted:
5/12/2004 4:44:08 PM
|
Kính
ông/bà/cô X. Chúng tôi chỉ là người cố công góp nhặt ca dao và
tục ngữ cho người đời xử dụng. Chúng tôi không có khả năng hiểu
hết tất cả những câu đã gom, kết được. Do đó câu hỏi của
ông/bà/cô chúng tôi không biết phải trả lời làm sao chỉ mong chư
vị thức giả vui lòng giúp đỡ. Trước là trả lời cho ông/bà/cô X.
sau nữa chúng tôi có thêm tài liệu để đưa vào thư viện. Trong
lúc chờ đợ xin mời ông/bà/cô X. đọc bài
http://cadaotucngu.com/Vemotloiruchiaba.htm trả lời phần nào cho câu
số 1028. Còn câu 1029 có ý nghĩa ngược lại với câu trên. Hoàn
cảnh của người mẹ trong câu ca dao sau phản ảnh sự khốn khó
trong thời buổi hiện tại đã sinh ra tình trạng đau thương của bé
Việt trên Cambốt và gần nhất là chợ người trên EBay. Thảm thương
thay!!! Nay kính, hph |
|
Posted: 5/20/2004
7:45:09 AM
|
Kính ông
Lê Hoàng, Ông Lê Dac và LK, thành thật xin lỗi vì dã sơ ý làm
mât phần góp ý của quý vị Sở dĩ có chuyện đó vì khi đưa bài lên
NET đã sơ ý để bài cũ chồng lên bài mới thành ra xóa mất những
gì mới sau ngày 5/12/04. Xin vui lòng chuyển lại phần đóng góp
ca dao của quý vị. Thành thật xin lỗi và đa tạ. hph |
|
Posted:
6/24/2004 2:40:17 PM
|
Kính thưa
quý vị, Chúng tôi thành thật cáo lỗi vì trang góp ý bị hỏng từ
ngày 5/20/2004 mà không hay biết.Cám ơn Lệ Khánh đã cho biết.
Bây giờ đã chạy trở lại kính mời quý vị vào Đa tạ. hph |
|
Posted: 6/26/2004
3:59:35 AM
|
Thua Trang
Chu, Toi rat vui khi duoc vo trang nha nay va rat tam dạc Cam on
Trang Chu bda co long va bo ra nhieu tam huyet doi voi van hoa
co truyen dan tọc Kinh chuc van ạn Hoang Ngoc Lien
hl2k@hotmail.com http://www.geocities.com/hoangngoclien2000/
|
|
Posted:
6/26/2004 10:19:35 AM
|
Kính Ông
Hoàng Ngọc Liên và quý vị và bằng hữu......... Cám ơn ông đã
quay trở lại với trang E-cadao. Chúng tôi mới hoàn tất giai đọan
1 - Xây cái sườn cho trang nhà. Trong giai đoạn hai - tiếp tục
cho thêm những câu ca dao còn thiếu và sơn phết lại cho nhà được
tươm tất thanh lịch hơn. Dĩ nhiên là phải cho nhiều mục mới hơn.
Mục Phong tục, Mục Lễ hội chú trọng đến những sắc thái văn hóa
cần được bảo tồn và cần phổ biến cho thế hệ trẻ. Ngoài ra một
mục cần nhiều nỗ lực và kiên trì là mục Quê ta, chú trong đến
những mảnh đất trân quý của cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu để
giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Trong mục nầy chúng tôi sẽ cố gắng
sưu tầm tên hành chánh các địa phương như làng, xã, quận -
huyện, thành phố và tỉnh, phủ v.v tên cũ và tên mới. Từ các địa
phương nầy chúng tôi sẽ liên kết với các trang danh nhân, di
tích, văn hóa cổ v.v.......... Trong tương lai gần, e-cadao, nhờ
sự cọng tác của Julia Nguyễn (JBlues), người nhạc sĩ trẻ từ vòm
trời Đức Quốc, Trang nhạc Ca Dao sẽ hài hòa với tân nhạc khắp
năm châu bốn bể trong trang nhà
http://vietnam-on-line.com/j......... Với sự cọng tác nầy chúng
tôi có nhiều thì giờ hơn để sưu tầm các tiết mục khác hơn là
lãnh vực âm nhạc. Chúng tôi vẫn tiếp tục bổ khuyết hàng ngày,
Kính mời quý vị và bằng hữu thường xuyên trở lại với trang nhà -
cadaotucngu.com.......kính, hph |
|
Posted: 6/28/2004
8:04:13 PM
|
Thưa anh
HPH , Trang nhà của anh ngày càng tráng lệ nhiều tầng , đi lang
thang hoài mà chưa hết . Tuy nhiên thuộc loại ham ăn, lại mới bị
nhức đầu về một thứ trái cây đọc trong một cuốn truyện mà không
biết dịch ra tiếng Việt là trái gì ( bread fruit),bề ngoài hình
thì giống mít mà cây thì không phải , lại theo tài liệu tìm được
thì người ta lại hấp, nấu , nướng chứ không nghe ăn tươi , nên
vò đầu hoài không biết trái này có ở Vietnam không . Đến e-cadao
, sau khi thơ thẩn một vòng thì cái tính ham ăn dòi chạy vào
Miếng Ngọt Quê Hương Trong Ca Dao để xem quê mình có món ngon
vật lạ nào không . Đọc toàn bài thì thây mình nghe biết hầu hết
, chỉ có ba món mà tưởng tượng hoài không ra : 1. Nhút Thanh
Chương 2. Don Vạn Tường 3. Trái Chà Viên Mấy thứ đó là gì vậy ?
Cám ơn anh trước . Chúc e-cadao càng ngày càng phong phú . DLK |
|
Posted:
6/29/2004 11:07:37 PM
|
Cám ơn Cô
LK đã ghé thăm. Trái Bread Fruit không biết là trái gì. Đã
chuyển bài the Mystery of Bread Fruit Tree qua e-mail. Tôi không
biết VN có trái nầy không Cái trái cây nhút, Chà viên, hay Don
là trái cây của miền Bắc tôi cũng chưa bao giờ thấy và biết đó
là trái gì nữa. K. hỏi gì mà tôi phải ăn bí rợ thế nầy thì chán
quá. Vị nào biết xin trả lời hộ. Thân tình, hph |
|
Posted: 6/30/2004
9:19:52 AM
|
DLK thân.
Hôm nay khi vào Quán Mơ của DLK tren Viet Bao Online Forum thấy
hình của Bread Fruit mới nhớ ra tôi đã từng thấy cây nầy hồi còn
bé khi còn ở Huế ở trên Phú Cam, nhà của thân phụ Cha Bửu Đồng -
Trước Lầu ông Bửu. Đó chính là cây Sa Kê mà người Nhật dùng để
ướp rượu Sa kê? Tên Việt Nam thì không có. Riêng các trái
Nhót... thì vẫn chưa kiếm được nó ra sao.... Thân, hph |
|
Posted:
7/15/2004 3:15:06 PM
|
Sáng nay
cháu mới vô trang web.ca-dao và đọc bài viết:"Tản Mạn Qua Mấy
Câu Ca Dao" của bác Long. Bài viết hay lắm! Cháu thấy bỏ thì giờ
và tâm huyết để sưu tầm và nghiên cứu như vậy rất có ích cho mọi
người . Cháu sẽ giới thiệu trang Web này đến nhiều người để họ
biết ạ . Hồng - Thảo (VN) |
|
Posted: 7/17/2004
6:21:01 AM
|
Hồng Thảo
thân. Cám ơn HT đã nghĩ tới chuyện phổ biến rộng rãi ở VN. Nhờ
phổ biến rộng rãi thì trang mới có nhiều người góp y cũng như
đóng góp thêm bài vở. Cám ơn Hồng Thảo nhiều nhiều. hph |
|
Posted:
7/17/2004 3:08:06 AM
|
Tôi xin
đóng góp vài câu: -Tiền trao,cháo muc -Trẻ nhà người như trẻ nhà
ta -Vay thì trả,chạm thì đền -Chê chồng chả bõ chồng chê -Xấu
thiếp hổ chàng Tôi thấy còn thiếu 1 câu nữa rất nổi tiếng:Da
trắng vỗ bì bạch của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm |
|
Posted: 7/17/2004
3:59:35 AM
|
LĐ số 199
Ngày 17.07.2004 Cập nhật: 10:00:17 - 17.07.2004 WEBSITE VIỆT NAM
Kho tàng ca dao và tục ngữ trên mạng Với rất nhiều người dân
Việt, những câu ca dao, tục ngữ là nguồn nuôi dưỡng sự trong
sáng, vẻ đẹp của tâm hồn, là hành trang giúp họ trau dồi những
hành xử văn hoá. Khoảng 30 ngàn câu ca dao, tục ngữ đã được Trần
Phương Hoài sưu tầm và giới thiệu trên http://cadaotucngu.com, góp
phần bảo tồn và phát triển vốn văn hoá Việt. Đọc lời giới thiệu
trên cadaotucngu.com, người duyệt web không khỏi bất ngờ khi hiểu nỗ
lực phi thường của ông Trần Phương Hoài (một người Việt Nam ở
nước ngoài). Trong suốt hơn 3 năm liền, ông Hoài đã nỗ lực không
ngưng nghỉ để sưu tầm, ghi chép và tập hợp các câu ca dao, tục
ngữ. Cái tuổi xấp xỉ lục tuần cũng không hạn chế được mong muốn
phổ biến, chia sẻ những vốn văn hoá quý báu ấy. Ông mày mò tìm
hiểu và sử dụng cơ sở dữ liệu Acces để nhập những gì sưu tầm
được, mong có ngày lượng dữ liệu đó đủ lớn để chia sẻ với cộng
đồng. Ngôn ngữ lập trình ASP thực sự trở thành cản trở với ông
khi khối lượng cơ sở dữ liệu lên tới hàng chục nghìn câu ca dao
tục ngữ, nhưng những người bạn đã giúp ông hoàn thành tâm
nguyện. cadaotucngu.com đã hoàn thành. Ngoài 2 nội dung chủ yếu của
website, ca dao & tục ngữ, với khoảng 30 ngàn câu được tập hợp
theo trật tự ABC với công cụ tìm kiếm, website còn tập hợp những
bài viết giới thiệu về lễ hội, lịch sử, phong tục tập quán...
Trang "Nghe nhạc dân ca" giới thiệu những "Bạc Liêu hoài cổ",
"Lý cái mơn"... của dân ca Nam Bộ; "Bèo dạt mây trôi", "Cò lả"
của dân ca Bắc Bộ... Các tiểu luận, các nghiên cứu về ca dao tục
ngữ cũng được ông Trần Phương Hoài đưa lên giới thiệu với mục
tiêu chia sẻ. Kho dữ liệu trên cadaotucngu.com là hết sức quý, bởi
đó là vốn sống, vốn văn hoá của dân tộc. Tuy nhiên, website cũng
có những hạn chế, cần được sự đóng góp của cộng đồng để hoàn
thiện hơn. Do nhà sưu tập ở nước ngoài trong một thời gian dài,
một số từ tiếng Việt được sử dụng không thật chính xác. Vấn đề
kỹ thuật trong xử lý phông chữ và tìm kiếm cũng là một khó khăn.
cadaotucngu.com sẽ trở nên quý hơn nếu có thêm sự đóng góp của những
nhà nghiên cứu văn hoá Việt Nam trong việc tinh chỉnh nội dung
để thực sự trở thành địa chỉ để mọi người dân Việt Nam nuôi
dưỡng tâm hồn Việt qua những câu ca dao, tục ngữ. Xuân Vũ |
|
Posted:
7/19/2004 11:58:02 PM
|
Phần giải
thích cho câu thành ngữ "công tử Bạc Liêu" xin sửa lai: Ngôi nhà
của công tử Bạc Liêu nay la bảo tàng tỉnh Bạc Liêu (không phải
là tỉnh Minh Hải). ở VN bây giờ không còn địa danh tỉnh Minh Hải
nựa Nguyen Bich Thuy Hanoi |
Posted: 7/20/2004 8:38:02 AM
|
Co Nguyễn
Bích Thủy quý mến. Cám ơn lời đề nghị của co, tuy nhiêmn tôi
không có quyền thay đổi nội dung bài của tác giả. Tôi đã thêm
phần chú thích để đáp ứng lời yêu ca6`u của cô. Nay kính, HPH |
|
Posted: 7/20/2004
8:45:05 AM
|
Kính ông
Xuân Vũ Trước hết xin chân thành cám ơn ông đã phổ biến rộng rãi
trang e-cadao. Có điểm xin được sửa đổi, tôi là Hà Phương Hoài
chứ không phải Trần Phương Hoài. Nhưng mà cũng chẳng sao, cũng
là cái tên. Tên nào cũng vậy thôi. Kính mong ông cổ động mạnh mẽ
để có nhiều người đóng góp thêm bài vở và dữ kiện để e-cadao
càng ngày càng phong phú. Đa tạ. Nay kính, hph |
|
Posted:
7/20/2004 8:54:37 AM
|
Kinh ô vô
danh Posted: 7/17/2004 3:08:06 AMCám ơn đóng góp của ông/bà,
những câu cadao mà có tác giả như câu Da trắng vỗ bì bạch của bà
Đoàn Thị Điểm, thì chúng tôi không đưa vào thư khố. Ngoại trừ
những câu chưa rõ xuất xứ đang tranh luận thì chúng tôi coi như
là Ca Dao cho tới khi có minh chứng rõ ràng thí dụ như câu: "Hỡi
cô tát nước bên đàng, Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi?" Chúng
tôi sẽ duyệt lại để đưa các câu thiếu vào thư khố. Đa tạ. HPH |
|
Posted: 7/20/2004
10:14:56 PM
|
Chao cac
Qui vi, Toi la Bui Kim Oanh, dia chi Email: b_k_oanh@wallạcom
Toi muon doc tron ven bo ca dao tuc ngu o trang www.cadaotucngu.com
ma ko the vao duọc. Xin Qui vi chi gium mot vai cach. Chan thanh
cam on, OANH. |
|
Posted:
7/21/2004 5:37:04 AM
|
Trang chủ
trả lời:> Kính bà/cô Kim Oanh. Chúng tôi đã thử lại cách đọc
toàn bộ ca dao thì trang vận hành tốt đẹp. Trước hết xin bà/cô
nhấn chuột vào hàng:=>Xin bấm vào hàng chữ nầy để xem toàn bộ ca
dao.<= Trường hợp bà/cô không mở được trang có thể do bộ nhớ của
máy của bà/cô không đủ để mở một trang quá lớn. Tốt hơn hết là
bà nên mở từng trang một => A, B, C v.v. Kính, hph |
|
Posted: 7/21/2004
7:30:57 AM
|
rat cam on
tac gia da cung cap cho doc gia 1 trang web rat thu vi va bo
ich, la 1 kho kien thuc vo cung phong phu va huu ịch toi co 1
yeu cau nho nho, do la tac gia lam on tao them (create) 1 thanh
chu cai (A B C....) o cuoi trang de doc gia khoi mat cong tro
lai tren de chon chu cai khạc Thank yọu |
|
Posted:
7/22/2004 4:54:07 AM
|
Trang chủ
trả lời:> Kính ông/bà/cô Posted: 7/21/2004 7:30:57 AM, chúng tôi
sẽ cố gắng thực hiện như lời yeu cầu, kính, hph |
|
Posted: 8/9/2004
8:51:52 AM
|
Gởi anh Hà
Phương Hoài, E-cadao anh thực hiện khá công-phu và tiện dung.
Còn một phần ca-dao tục dao ta còn thiếu qúy anh nghỉ sao ? Ví
dụ : ->Chèo ghe đi bẻ búp bần Chèo lại cho gần bóp vú chị xuôi .
->Cây mù u lá mù u Vợ chồng cắng đắng con cu làm hòa . v...v...
còn nhiều nữa Ta có nên mở một mục riêng,chỉ có người lớn thích
thú mới access vào được không ? Nếu bỏ qua..những tục dao nầy sẽ
mai một chăng ? Kính, Nguyen Quí Định /Hawaii 8/8/04 email:
nguyenquidinh@aol.com |
|
Posted:
8/10/2004 10:21:46 AM
|
Trang chủ
trả lời:> Kính anh Nguyễn Quí Định. Vâng chúng tôi cũng muốn có
Tục giao nhưng chưa có tài liệu. Nếu anh có xin cho chúng tôi.
Đa tạ, hph |
|
Posted: 8/11/2004
7:31:57 PM
|
Cá không
ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm lòng con hư |
|
Posted:
8/11/2004 7:32:38 PM
|
Tục ngữ:
Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm lòng con hư |
|
Posted: 8/11/2004
7:36:24 PM
|
Xin Đính
Chính: Câu Ca Dao chứ không phải là Tục Ngữ "Cá không ăn muối,
cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư " |
|
Posted:
8/12/2004 7:25:11 AM
|
Posted: 8/12/2004
8:59:20 AM
|
Gởi anh
HPH, 12 Aug 04 Tiếp theo đề nghị của anh,tôi xin gởi Tục dao đợt
1: Xin post lên để các bạn xa gần góp ý và e-cadao cho vao
databasẹ: 1/-Chèo ghe đi bẽ búp bần Chèo lại cho gần bóp vú chị
xuôi (GòCông) 2/-Cây mù u lá mù u Vợ chồng cắng đắng,con cu làm
hòa (miền tây VN) 3/-Chóp Chài đội mũ thì mưa Chơi em cho mấy
mới vừa lòng em ? (Phú Yên) 4/-Đêm qua em đi hái chè Gặp thằng
phải gió nó đè em ra Em la nó chẳng buông tha Nó đem nó đút cái
mã cha nó vào ! (miền Bắc) 5/-Nóc nhà xa hơn chợ L....vợ lớn hơn
mã cha! (miền Nam) 6/-Anh đi tay súng tay cày Ruộng nhà anh bỏ
có ngày mất toi! (miền Nam) ......---------- Sẽ tìm thêm và bổ
sung sau . Thân chào, NguyenQuiDinh@aol.com www.khoahoc . net
|
|
Posted:
8/12/2004 12:09:58 PM
|
Trang chủ
trả lời=> Kính anh NQD; Đa tạ hảo ý của anh. Chúng tôi sẽ lập
thư khố và chờ cho nhiều nhiều sẽ post lên trang nhà. Riêng câu
Cô hái chè tôi nghĩ không phải là ca dao. Đây chính là bài thơ
vui mà không rõ tác giả là ai. Mời xem tất cả các bài đó.
********** Mười năm thấm thoát trôi qua... CÔ GÁI HÁI CHÈ (chính
bản) Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy
mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó vào Bấy giờ em biết làm
sao? Nếu em càng dẫy, nó vào thêm sâu Cái gì như thể củ nâu Cái
gì như cái cần câu vật vờ... ********** CÔ GÁI HÁI CHÈ (hậu bản)
Hôm sau em đến vườn chè Kiếm thăng phải gió, em đè nó ra Nó lạy
rối rít xin tha Nhưng em cứ đút mả cha nó vào Bây giờ mới sướng
làm sao! Nên em càng giẫy cho vào thêm sâu Giẫy sao cho dập củ
nâu Giẫy sao cho gãy cần câu vật vờ! ********** CÔ GÁI HÁI CHÈ
(Mười năm tái ngộ) Mười năm thấm thoát trôi qua Gặp lại phải gió
nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa Em đè nó xuống em lừa
chim ra. Nó nằm nó khóc nó la Em ngồi em bóp mả cha ngày nào Khi
xưa củ cứng cần cao Ngày nay củ xẹp cần đau cần xìu...
********** THẰNG PHẢI GIÓ THAN THỞ Sáng nay ngồi nấu nước chè
Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim Ngồi buôn ngó xuống con chim
Xưa sao hùng dũng, giờ ... im thế này Lắc qua lắc lại ... mỏi
tay Nó vẫn ủ rủ, ngây ngây khờ khờ... Hỡi người em gái xóm mơ
Cần câu còn đó, mồi trơ ... hết rồi! ********** Xin ý kiến của
các vị thức giả, hph |
|
Posted: 8/12/2004
12:23:04 PM
|
Lời nhắn
của trang chủ=> Dù rằng e-cadao sẽ có mục tục giao, nhưng chúng
tôi chỉ mong những đóng góp đứng đắn và trung thực. Chúng tôi
cầu mong quý vị thức giả cho ý kiến xác nhận để khỏi lầm lẫn đưa
những câu của cá nhân có tính cách phá hoại hoặc đó chỉ là những
câu cải biên tân thời. ***** Ngoài ra chúng tôi cũng mong mỏi
những vị vui tính xin đừng đưa lên những lời hoăc phê bình, chỉ
trích khiếm nhã. Nếu có vị nào đó không đồng ý hoặc bực mình vì
một lý do nào đó vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi qua
e-cadaoc@cadaotucngu.com, chúng tôi sẵn lòng chấp nhận những lời phê
phán nặng nề hoặc khiếm nhã. Xin giữ cho trang ca dao tinh
tuyền, đứng đắn vì đây là tài sản của con cháu chúng trong mai
hậu. Đa tạ, hph |
|
Posted:
8/12/2004 8:47:48 PM
|
Anh HPH và
ACE xa gần, Việc chúng ta tập trung lại những cái quý của
dân-tộc là cần thiệt Về tục dao tôi tính ghi lại từ lâu nhưng
chưa có điều kiện.Nay có e-cadao là một môi trường đứng đắn,có
tâm huyết .Tôi đồng ý với anh HPH cái nào chơi ra chơi (nói thêm
tôi là Dân chơi Cầu 3-C của khoahoc .net --->www.khoahoc .net
/baivo / thothanthantho . htm ),còn việc làm cho mai hậu nầy ta
cần 1/-Trung thực 2/-phải có nguồn gốc từ dân gian rộng rãi
3/-phải được anh em xa gần góp ý xây dựng Riêng về câu: Đêm qua
em đi hái che...thì xuất phát hồi 1950 chỉ có 4 câu đầu trong
...văn học ca-dao hồi thời tôi học Văn tại Lycee Petrus-Ky
Saigon Con các câu sau là .... sản phẩm của các nhà thơ dí dõm
từ 1954 đến nay ,tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần trên net ...Có
thể 100 năm sau nó sẽ trở thành phong dao ? Tôi sẽ tiếp tục gởi
tới quý bạn Tục dao đợt 2. Aloha from Hawaii !13/8/04
ChuaDao@aol.com |
|
Posted: 8/12/2004
10:23:55 PM
|
Gởi anh
HPH và ACE, TỤC DAO (tập 2) Thân gái đầu thế kỷ 20 ,thời nhà
Nguyễn được truyền tụng khá dí dỏm . Tôi ghi lại từ các câu ca
của bà cụ 90 tuổi hiện còn sống ở Bà Chiểu(Gia-Định): 11 thiếp
hảy còn son,12 vú dại nó tròn như cái nong,13 thiếp đã lấy chồng
. Bước qua 14 trong lòng thọ thai , 15 thiếp đẻ con trai ,qua
năm 16 đã hai đời chồng,17 thiếp đặng nằm không,Qua 18 lại có
chồng ra riêng,19 lấy thợ đóng thuyền,20 lấy lính ăn tiền nhà
vua, 21 lấy thợ bầu cua,22 vô chùa lấy phải thầy tu,23 lấy thợ
đóng dù,Bước qua 24 lấy Cù tham-lang,25 lấy xã trong làng,Nhảy
qua 26 dọn hàng đi buôn,---Đi buôn không lổ thì lời,Đi ra cho
biết mặt trời mặt trăng ./. --------------------------Tục dao
nghe hơi mệt phải không các bạn ?Xin mời ACE vào www.khoahoc .
net tìm đọc bài Hoa tím Lục bình,Cây Mù -u của tôi để nhàn lãm
những thanh-dao đứng đắn đàng hoàng (-: Thân chào,NguyenQuiDinh
14/8/04 |
|
Posted:
8/13/2004 7:39:09 AM
|
Trả lời
của; trang chủ=> Kính anh Định; Chưa trả lời thơ trước thì đã
nhận được thơ thứ 2 - Gửi tập 2 Tục Giao. Thành thật cám ơn anh
nhiều. Đã vào trang khoa học. Trang phong phú đúng là túi khôn
của con người. Trang Khoa học và trang e-cadao có thể nói một
tân một cổ.++++++ Sẽ thăm trang thơ của anh. Nay kính, hph |
|
Posted: 8/14/2004
8:01:45 AM
|
Tâm sự
Loài Chim biển(Hawaii) Gởi anh HPH và cá bạn xa gần ....Anh HPH
và tôi có bàn thảo : cần sự đóng góp rộng rãi về Tục dao của các
bạn xa gần để cho vào kho tàng của chúng ta . Thu gom tục dao là
1 chuyện tế nhị khó làm,khó ăn khó nói,xấu hổ ông bà . Thật ra
ông bà ta đã cảm tác ra chớ ai ,mà mắc cở! Mong các bạn thuộc
được câu nào hảy post lên đây hoặc email riêng cho chúng tôi .
Chúng ta cùng kiểm tra chéo xong lưu lại để phát hành . Thành
thật cám ơn ACE khắp nơi trên hành tinh nầy . Thân + kính chào .
Chúc bình an . ChuaDao@aol.com 14/8/04 |
|
Posted:
8/15/2004 7:23:57 AM
|
TẬP 3: Tục
dao dân-gian --- Bây giờ tui nghĩ tui khờ (QUẢ LÀ TÔI THẬT QUÁ
NGU) Ngồi bên gái đẹp cái mu không rờ( NGỒI BÊN GÁI ĐẸP CÁI MU
KHÔNG RỜ) Bây giờ tui nghĩ tui khờ ( BÂY GIỜ NGHĨ THẬT TUI KHỜ)
Ngồi bên gái đẹp không rờ cái mu !( NGỒI BÊN GÁI ĐẸP QUÊN RỜ CÁI
MU) ----- (Original Message CT/Rạch Giá )----Con gái trèo cây
,Gai mây sướt L. ,Thiên hạ họ đồn, Cái L. có răng----L. nầy L.
chẳng sợ ai, Sợ thằng say rượu đụ dai đau L. (TB/Xứ
Quảng)----Qua đèo thấy đá đừng leo, Thấy cọp đừng bắt,thấy mèo
đừng ôm (HT/Blao)---Xin các bạn xa gần,gởi thêm cho chúng tôi
nhé !Xin cám ơn trước . Boong Bong Beng Bye ! ...........
ChuaDao@aol.com 15/8/04 |
|
Posted: 8/19/2004
1:59:11 PM
|
Gởi anh
HPH và ACE trên hành tinh nầy, TỤC DAO tập 4 ----Thành thật tri
ân các bạn đã email về cho tôi các câu sau:-- Gái MỹTho L. kho
ba trách,Con trai Thủ Thừa nhóc nhách đòi ăn (MỹTho)----Gái
Nha-Mân L. cân mấy kí ,Con trai Saigòn xách bị xuống mua
(SaDec)----Con trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc--Con gái Củ Chi hay
chỉ cu (Hóc Môn)---Con gái mà phải hơi trai,Về sau cặp vú như
hai trái dừa (BếnTre)----Sờ L. béo đéo L. gầy ---Đi xa,Nhớ con
thì ít,nhớ cái đít vợ thì nhiều (1 bạn ở Hawaii)----Con kiến
vàng bò quanh gốc mít,Anh yêu em nhiều vì cái đít em to (1 bạn
Thủ Thừa)---Tổng chào hết tập 4 -----ChuaDao@aol.com 19/8/04 |
|
Posted:
8/25/2004 2:01:41 PM
|
Tổng Chào
các bạn xa gần,nhớ HaPhuongHoai (-: TỤC DAO tập 5 ->Nước ròng bỏ
bãi xa cừ,L.em có thẹo anh trừ đôi bông (Cau Hai
Thu-Thua)----Sáng trăng vằng vặc, Vác C. đi chơi----Đi nhai,đứng
ngậm ngồi cười Đố là cái gì ?-------Gà địt,vịt đụ,cu đá ,cá
trừng----Gái Gò Công vừa gồng vừa co (Cậu Tú )---Quan to súng
lớn bề bề,Thấy L. ám ảnh cũng mê mẫn đời ----Than rằng C..một
dái đôi,C..đi ăn trộm,dái ngồi giữ triêng-----L...vàng bẹn ngọc
đóc san-hô,C...ngọc dái ngà,da hủ tíu---Ba cô xuống tắm dưới
khe,Một cô thức thách bẽ que đo L.../(Thay Tu suu
tam)Boong,Beng,Bye (-: :-) |
|
Posted: 8/25/2004
3:08:19 PM
|
Kính thưa
quí cụ và các bạn; hph tôi đi hoang cả tuần nay và không có
phương tiện lên Net để hầu các cụ và các bạn. Hôm nay mở "meo"
lên thấy tục dao bắt đầu lớn mạnh mà thống khoái đến độ muốn xỉn
luôn. Những câu "tục ngữ miệt dưới" hay nói một cách hoa hòe bay
bướm - bác học như cụ BS LVL thì là "Hạ Tầng Kiến Trúc Văn Hóa"
thật là xúc tích và ướt át vô cùng. Được sự chiếu cố của anh Tú
Định đứng ra cáng đáng công việc khó khăn và có thể nói "vơ váy"
nầy mà lại được chư vị anh hùng khắp bốn phương thiên hạ nối
tiếp sức làm cho trang Tục Dao chóng có cơ hội đăng đàn. Chúng
tôi muôn vàn cảm kích./. nay kính - hph |
|
Posted:
8/30/2004 10:56:14 AM
|
Kính anh
HPH Nếu có thể , anh làm một trang riêng cho tục dao ðể ai muốn
ðóng góp thì vào ðó ðược không ? Vẫn biết tục hay thanh tuỳ
người ðối diện , và rằng tục dao là do ông bà mình ðặt ra ,
không có chi mà mắc cở , nhưng không phải cái chi ông bà mình
làm mình cũng cho là hay phải theo cả . Ngay cả tục dao không
ðược phổ biến , không ðược sưu tầm in thành sách cũng nói lên
ðược rằng loại ca dao này không phải ai cũng tán thưởng . Có rất
nhiều ðộc giả ðủ thành phần ðọc diễn ðàn ni anh nợ . Có thể anh
cho là K ðạo ðức giả , nhưng mà K nghĩ ở nơi công cọng , mình
cũng nên ãn mặc kín ðáo một chút vậy mà . Ý riêng của K thôi .
DLK |
|
Posted: 9/1/2004
12:05:53 AM
|
Cám ơn DLK
trở lại với trang ca dao. Thắc mắc về ý hướng "bảo vệ thuần
phong Mỹ tục" của K. cũng là ý kiến của nhiều người thư riêng
cho tôi nhắc nhở. Mong quý vị góp thêm ý kiến - Nay kính - hph |
|