Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Sao Chẳng Lấy Chồng
 
Đây là một giai thoại về  câu hỏi của
một cô em gái Sâm cao Ly ,chị Quế Sơn Tây
đă viết và trả lời theo thể thức Thơ
chua, xin mời đọc, quư vị, quư bạn nếu có
nhă hứng xin vui họa tạo phần vui nhộn
buổi đầu xuân
 
Hỏi chị ?
 
Tại sao chị lại chẳng kiếm chồng?
Mà cứ ngồi ́  tựa cái gông ?
Hỏi có chàng nào mong ước đến ?
Hoặc là gă nọ định theo không ?
Ra vào chị muốn c̣n thong thả ?
Lên Xuống chị mong chẳng bận ḷng ?
Thư thái vi vu vui chúng bạn ?
Mắc mớ ǵ sao chẳng kiếm chồng ?
                              Sâm cao ly         
 
 
Này này bà bảo cho mà biết
 
 Đă biết người ta chẳng muốn chồng
 Xúi dại làm chi kiếp mang gông
 Đường xa thẳng tắp đang chờ đợi
 Xe bóng boong boong khó để không
 Ghế cạnh đèo bồng thêm cực trí
 Đêm dài thẳng giấc chẳng an ḷng
 Này này bà bảo cho mà biết
 Chớ nhắc hoài công chữ lấy chồng
 hph
 
         

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Băo 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đ́nh Vơ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 11/20/15