KÌ
BÍ SUỐI CÁ THẦN Ở THANH HOÁ
ĐIỂM ĐẾN
MỚI CỦA KHÁCH DU LỊCH!
***********
Nguyễn
Văn Công*
Đến Thanh Hoá, chúng ta ghé thăm thành Nhà Hồ cổ kính, đặt chân đến
rừng quốc gia Bến En hùng vĩ, thơ mộng và có thể tắm trên bãi biển
Sầm Sơn nổi tiếng. Song, đối với khách du lịch trong và ngoài nước,
đến Thanh Hoá mà chưa ghé thăm Suối Cá Thần thì kỳ nghỉ đó của du
khách chưa mang đầy ý nghĩa của một chuyến du lịch.
Cá
Tiên hay Cá Thần?
Cá
Thần có từ bao giờ? Không ai biết! Tại sao lại gọi là cá Thần? Chẳng
ai hay! Cá Thần chính là loài cá xuất hiện ở Suối Cá Thần
tại địa bàn làng Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.
Theo các bậc cao niên ở làng Ngọc thì Cá Thần có từ rất lâu
đời, khi họ sinh ra là đã có loài cá này. Có người thì gọi là cá
Thần, có người lại gọi là Cá Tiên. Cả 2 tên đều phù hợp để đặt cho
loài cá này. Gọi là Cá Tiên vì trông rất đẹp, rực rỡ và không
giống với những cá bình thường khác. Về hình thù, Cá Tiên có
những nét giống với cá chép, môi đỏ rực, hai bên có khuyên tai to lộ
rõ, thân cá màu đỏ hồng trông rất đẹp, rực rỡ và bắt mắt. Gọi là
Cá Thần vì loài cá này đã đi vào cõi tâm linh của con người qua
những câu chuyện được lưu truyền về chính nó. Những câu chuyện mà
bất cứ ai, từ người già cho đến những đứa trẻ ở đây ai ai cũng thuộc
để kể cho du khách nghe. Chuyện kể rằng: ngày xưa, có một người từ
xứ khác đến nơi đây và đã liều lĩnh bắt trộm cá Thần.
Mấy hôm sau, trên đường về ông đã bị đột tử giữa đường. Không dừng
lại ở đó, con cái của ông người thì chết trẻ, đứa thì bị tật nguyền,
què quặt…. Cái tên Cá Thần được bắt đầu từ đó. Chính vì vậy,
Cá thần đã đi vào huyền thoại của người dân xứ Thanh, mọi người càng
tôn sùng những chú cá Thần của mình, họ thường chăm sóc, nuôi
nấng, chiều chuộng hết sức chu đáo những chú cá. Theo lời kể của
người dân địa phương những người cao tuổi thì Suối Cá Thần
là vật được mọi người tôn kính và thờ chúng để cuộc sống bình an. Cụ
Lân, năm nay đã ngoài 70 tuổi, cho biết: “ Cá Thần là vật linh
thiêng của làng, chính vì vậy, không ai được bắt và ăn thịt cá”.
Có lẽ vì lý do đó nên tại một hang động phía trên ngọn núi, người ta
đã lập một đền thờ. Nơi đây, du khách có thể thắp hương để cầu
nguyện thần cá phù hộ cho mình. Phải chăng Suối Cá Thần chỉ
là chuyện hư cấu của người dân bản địa? Bí ẩn vẫn còn đó!
Suối
Cá Thần- tiềm năng du lịch cần đánh thức!
Cá
thần sinh sống ở Suối Cá thần. Suối Cá thần được bắt đầu từ chân của
một ngọn núi đá, nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống.
Dòng nước trong vắt được chảy ra từ một miệng hang có đường kính
chừng 1 mét. Mực nước thông thường chỉ sâu khoảng 30-54cm,
vào mùa nước cạn (thường vào mùa Đông) mực nước chỉ chừng 20 - 25
cm,
vậy mà có đến hàng trăm ngàn con cá nối đuôi nhau như những đoàn
quân ra trận. Mùa nước cạn, những chú cá khoảng từ 1-2
kg
cho đến khoảng trên 10kg
thoải mái đùa giỡn, lộ rõ phần bụng và phần trên của cá. Du khách
cũng có thể vuốt ve thân hình của cá làm chúng thích thú. Đây là một
trong những cảnh đẹp vô cùng ấn tượng mà hầu hết du khách trong và
ngoài nước tỏ ra yêu thích nhất. Nét độc đáo, hoang sơ và hùng vĩ
của suối Cá Thần đã được Nhà nước xếp vào một trong những
cảnh đẹp Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch thì suối
cá thần ở Thanh Hoá là một trong những điểm du lịch hấp dẫn thu hút
đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chính vì vậy, trong thời gian
gần đây, các công ty du lịch thường thiết kế
Tour
cho du khách đến Thanh Hoá theo hướng thành Nhà Hồ - Sầm Sơn - Suối
Cá Thần…..
Phải
thừa nhận rằng, phong cảnh nơi đây “ sơn thuỷ hữu tình”. Trên đường
đi vào Suối Cá Thần, từ phía bên này dòng sông Mã nổi tiếng hùng vĩ
trong bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng, du khách được chiêm
ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên, làng bản với những căn nhà sàn đơn sơ,
mộc nạc của đồng bào dân tộc Mường. Chiếc cầu treo hiện đại bắc qua
dòng sông Mã như hình con thoi uốn lượn, bên dưới chiếc cầu là dòng
nước trong vắt. Những dãy núi đá cao vút có hình hài khác nhau nằm
hai bên bờ sông với những vẻ đẹp phong phú do tự nhiên ban tặng. Nếu
chúng ta muốn khám phá dòng sông chảy xiết để tận hưởng cảm giác
mạnh mẽ nhưng mát mẻ của thiên nhiên, chúng ta có thể đi trên những
con đò của người dân bản xứ.
Phong
cảnh tuy thật hữu tình, song có thể nói rằng đây là một tiềm năng du
lịch chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, tính chuyên nghiệp chưa cao.
Theo quan sát của chúng tôi thì cơ sở hạ tầng chưa còn đơn giản,
chưa thực sự đồng bộ so với các điểm du lịch khác. Các mặt hàng lưu
niệm và các dịch vụ chưa phong phú, đội ngũ hướng dẫn viên chưa đực
đào tạo bài bản, đa số là những hướng dẫn viên “ nhí” trong làng
tuổi từ 10-14 tuổi.
Theo
các nhà khoa học thì Cá thần có thể sống trong một con suối ngầm bên
trong lòng núi. Do đó, cần phải bảo vệ môi trường nước một cách tối
đa. Việc du khách dùng những loại thức ăn như bắp cải, bắp ngô…. cho
cá ăn quá nhiều sẽ vô tình làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến
“sức khoẻ” của loài cá. Chính vì vậy, cần có những biện pháp thiết
thực để chăm sác bảo vệ, bảo tồn loài cá cũng như việc khai thác có
hiệu quả tiềm năng du lịch hấp dẫn này.
