Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
 
  • Hương Hoa Đất Nước - Trọng Toàn (Trang 6)

     

    Dầu ai buôn đâu bán đâu (5),
    Làm sao cho khỏi cầu Châu th́ làm.
    Dầu ai sang cả mặc ai,
    Thân này nước chảy hoa trôi sá ǵ.
    (Nàng Mi ê, vợ vua Chiêm Thành - Sa Đẩu)
     
    Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
    Cau tươi ăn với trầu vàng xứng không?
    (Tích trầu không, cau và vôi về đời Hùng Vương)
     
     
    Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
    Ngọn gió nào độc bằng ngọn gió G̣ Công
    Thổi gió đông lạc vợ xa chồng,
    Nằm đêm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi.
     
    Đi bộ th́ khiếp Hải Vân,
    Đi thuyền th́ khiếp sóng thần Hang Dơi.
     
    Đô đốc tam thiên đô đốc,
    Chỉ huy bát vạn chỉ huy,
    Trung úy, vệ úy, chẳng kể làm chi.
    Cai đội, phó đội, lấy tàu mà chở,
    Mười quan th́ đặng tước hầu,
    Năm quan tước bá, ai hầu kém ai.
    Đời Tây sơn, t́nh cảnh khốn khổ mua quan rất dễ
     
    Đố ai quét sạch lá rừng,
    Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
     
    Đố  anh con rít mấy chùn,
    Núi Đâu Mâu mấy thước, chợ Hôm mấy người.
     
    Đông Ba, Gia Hội hai cầu,
    Có chùa Diệu Đế, bốn lầu hai chuông.
     
    Đờn kêu tích lịch t́nh tang,
    Ai đem công chúa lên thang mà ngồi.
    (vua Trần Anh Tôn gả Huyền Trâu Công chúa cho vua Chiếm Thành,
    tục xứ ấy vua chết th́ phải đem thiếu vợ)
     
    Đưa em cho tới Đông Hồ,
    Anh mua trái mít, em bồ trái thơm.
     
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
    Ai vô xứ Nghệ th́ vô ,
    (Lê Lợi ở được ḷng người. Nhân dân rủ theo vua Lê)
     
    Gáo vàng đem múc giếng tây,
    Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta.
    (Tàu cai trị)
     
    Gió đưa cành trúc la đà,
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
     
    Gió đưa cây cải về Trời,
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
    (Đời Tây sơn Nguyễn Huệ, Lê Chiêu Thống và Hoàng Thái hậu chạy qua Tàu
    Bà Nguyễn Thị Ḱm theo không được về chốn thôn quê)
     
    Gió đưa mười tám lá xoài,
    Bên văn, bên vơ, có tài hát thi.
     
    Hoa thơm, thơm lạ, thơm lùng,
    Thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm.
     
    Một ngày dựa mạn thuyền rồng,
    C̣n hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài.
    (Về hai câu trên Lư Huệ Tông lấy gái thuyền chài họ Trần,
    dụng hết bà con làm quan. Kiếng họ Trần, có Trần Thế Độ đưa
    Trần Cảnh hầu Lư Chiêu Hoàng)
     
    Kiến leo cột sắt sao ṃn,
    Ṿ ṿ xây ổ  sao tṛn mà xây.
    (Hồ Qua Ly tiếm ngôi Trần Thiếu Đế
    sau bị Tàu đánh bắt, mất thành Tây Đô)
     
    Khôn ngoan qua cứa sông La,
    Dễ ai có cánh bay qua Lũy Thầy.
     
    Lạy Trời cho chóng gió nồm,
    Cho thuyền chúa Nguyễn thắng buồm chạy ra.
    (Dân ở Đàng Ngoài mong đợi Cao Hoàng dẹp loạn)
     
    Lênh đênh qua cửa Thần Phù,
    Khéo tu th́ nổi, vụng tu th́ ch́m.
    (cửa Thần Phù thuộc Thanh Hóa. có cá h́nh nguồn
     
    Ḷng thương con gái xóm Chùa,
    Khéo may đăy gấm khéo thùa bông dâu.
     
    500.
    Măng giang nấu cá ngạnh nguồn,
    Đến đây ta phải bán buồn mua vui.
    (Nhà Nguyễn khôi phục, đặng ḷng dân)
     
    Mặt vàng đổi lấy mặt xanh,
    Hai tay hai gậy lạy anh sông Bờ.
     
    Mẹ gà con vịt chít chịu,
    Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng.
    (Trần Nghệ Tôn phó thác Trần Thuận Tôn cho Hồ Quí Ly
    Về sau, Hồ Quí Ly giết Thuận Tôn, bức tử Thiếu Đế. cướp ngôi nhà Trần)
     
    Mông mênh góc bể chân trời,
    Những người thiên hạ nào người tri âm.
    Buồn riêng thôi lại tủi thầm,
    Một duyên hai nợ ba lầm lấy nhau.
    (Mị Châu)
     
    Mồng bốn tháng ba,
    Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy.
    Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ,
    Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.
     
    505.
    Mở mương, Mường chạy lên rừng,
    Ta hay Mường chạy ta đừng mở mương.
     
    Muốn ăn bánh ếch lá gai,
    Lấy chồng B́nh Định sợ dài đường đi.
     
    Muốn mát tắm ngọn sông Đào,
    Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh.
     
    Ngó lên trên tháp Cánh Tiên,
    Cảm thương quan Hậu thủ thiềng ba năm.
    (Dẫn trong một bài kháo cứu về lịch sứ của ô. Lê Thọ Xuân)
     
    Người đời muôn sự của chung,
    Tranh nhau một tiếng anh hùng mà thôi.
    (Mười hai sứ quân)
     
    Nhà Bè nước chảy phân hai,
    Ai về Gia Định, Đồng Nai th́ về.
    (Nguyễn Ánh b́nh phục Lục tỉnh)
     
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
    Người trong một nước th́ thương nhau cùng.
    (Nói về Trưng Trắc, Trưng Nhị)
     
    Nhớ anh tôi cũng muốn vô,
    Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
    Phá Tam Giang rày đây đă cạn,
    Truông nhà Hồ, Nội tán cấm nghiêm.
     
    Nhớ ngày mồng bảy tháng ba,
    Trở vào hội Láng trở ra hội Thầy.
    (Láng là Yên Lăng. Chùa Thầy ở Đa Phức. phủ Quốc Oai)
     
    Những người lử khử lừ khừ,
    Chẳng ở Đại Từ th́ ở Vũ Nhai.
     
    Non xanh bao tuổi mà già,
    V́ chưng sương tuyết hóa ra bạc đầu.
    Núi kia ai đắp nên cao,
    Sông kia bể nọ ai đào nên sâu.
     
    Nực cười châu chấu chống xe,
    Tưởng rằng cháu ngă, ai dè xe nghiêng.
    (Lư Thường Kiệt phá Tống)
     
    Nước lă mà vă nên hồ,
    Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
    (Lư Bôn đuổi Tiêu Tư)
     
    Nước non là nước non trời,
    Ai phân được nước, ai dời được non.
     
    520.
    Nước ṛng chảy đến Tam Giang,
    Sầu đâu chín rụng sao chàng biệt  tin.
     
    Nước trong khe suối chảy ra,
    Ḿnh chê ta đục, ḿnh đà trong chưa?
    (Lê Hoàng và Nguyễn Bặc)
     
    Ở đâu năm cửa nàng ơi,
    Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một ḍng
    Sông nào bên đục bên trong,
    Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
    Đền nào thiêng nhất xứ Thanh,
    Ở đâu lại có cái thành tiên xây?
    Ở đâu là chín từng mây,
    Ở đâu lắm nước ở đâu nhiều vàng?
    Chùa nào mà lại ở hang,
    Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không?
    Ai mà xin lấy túi đồng,
    Ở đâu mà lại có con sông Ngân Hà?
    Nước nào dệt gấm thêu hoa,
    Ai mà sinh ra cửa ra nhà, nàng ôi?
    Ḱa ai đội đá vá trời,
    Ḱa ai trị thủy cho đời được yên?
    Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời,
    Xin em giảng rơ từng nơi từng người.
     -  Thành Hà Nội năm của chàng ôi,
    Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một ḍng.
    Nước sông Thương bên đục bên trong,
    Núi Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh.
    Đền Ṣng, thiêng nhất xứ Thanh,
    Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.
    Trên trời có chín từng mây,
    Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng.
    Chùa Hương Tích mà lại có hang,
    Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không?
    Ông Nguyễn Minh Không xin được túi đồng.
    Trên trời lại có con sông Ngân Hà.
    Nước Tàu dệt gấm thêu hoa,
    Ông Hữu Sắc sinh ra cửa, ra nhà chàng ôi!
    Bà Nữ Oa đội đá vá trời,
    Vua Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui.
    Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời,
    Em đà giảng rơ từng nơi từng người.
     
    Ở nhà th́ sợ bạn trông,
    Ra đi th́ sợ Giốc ông, Giốc Dài.
    Ở nhà th́ nhớ bạn hoài,
    Ra đi th́ sợ Giốc Dài, Giốc ông.
    Ở tỉnh Quảng Trị
     
    Phá đền rồi lại làm đền,
    Nào ai cướp nước tranh quyền chi ai?
     
    Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,
    Nước sông trong sao lại chảy hoài,
    Thương người xa xứ lạc loài đến đây.
     
    Ru con con ngủ cho lành,
    Mẹ đi gánh nước rửa bành ông voi.
    Muốn coi lên núi mà em,
    Coi bà Quản tượng cỡi voi bành vàng.
     (Bà Triệu)
     
     
    Sông sâu nước chảy làm vầy,
    Ai xui em đến chốn này gặp anh.
    Đào tơ sen ngó xanh xanh,
    Ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên.
    Cho hay tiên tại gặp tiên,
    Phụng hoàng há dễ đứng chen đàn gà.
    (công chúa Tiên Dung chơi băi Chử Gia gặp Chứ Đồng Tử)
     
    Sông Thao nước đục người đen,
    Ai lên Phố én cũng quên đường về.
     
    Ta trong hột khế ta ra,
    Ḿnh c̣n cạnh khế chi ta hỡi ḿnh.
    (Lê Ngọa Triều ăn khế có hột mận, giết hết họ Lư, quên Lư Công Uẩn)
     
    530
    Ta về ta tắm ao ta,
    Dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn (đă quen?)
     
    Tạnh trời mây mới về non,
    Hẹn cùng cây cỏ chó c̣n trông mưa.
    (Đức Thánh Gióng đánh giặc ân rồi về núi Vệ Linh)
     
    Tay cầm bán nguyệt xênh xang,
    Muôn ngh́n cây cỏ lai hàng tận tay.
    (vợ vua Lư)
     
    Thú dương c̣n lá rau vi,
    Ngàn năm sẽ nhớ Bá Di, Thúc Tề.
     
    Thuyền câu lơ lừng đă xong,
    Thuyền chài lơ lừng uổng công thuyền chài
    (cuối đời Lê, quyền về Trịnh; vua Lê Thần Tôn buồn, bơi thuyền đi chơi)
     
    Thứ nhất sông Nến chảy ra,
    Thứ hai ng̣i MỠ thứ ba ng̣i Dầu.
     
    Thương thay thân phận con rùa,
    Trên đ́nh hạc cỡi, dưới chùa đội bia.
    (Tàu cai trị)
     
    Tiếc công gánh gạch Bát Tràng,
    Xây hồ hán nguyệt cho nàng rửa chôn.
    (Đời Đặng Thị Huệ, vợ Trịnh Sâm, bắt dân phu gánh gạch xây hồ Tây)
     
    Tiếc thay cây quế giữa rừng,
    Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo.
    (Đời nhà Lư cống Hồ)
     
    Tiếc thay hột gạo trắng ngần,
    Đă vo nước đục, lại vần than rơm.
    (Trần Khắc Chung qua Chiêm Thành lập kế rước Huyền Trân công chúa, đi đàng lâu ngày không tránh được việc bậy bạ)
     
    Tiếng ai than khóc nỉ non,
    Là vợ thú lính trèo ḥn Cù Mông.
    (Nguyễn Văn Nhạc. Nguyên Văn Huệ khởi binh)
     
    Tiết mao một bóng cờ không,
    Một người một bóng bạn cùng hôm mai.
    (Nói Về Tô Vơ)
     
    Tới đây hỏi khách tương phùng,
    Chim chi một cánh bay cùng nước non.
    (Lư Anh Tông mớ cuộc thông thương ghe buồm)
     
    Tới đây những suối cùng khe,
    Chân xiêm bóng núi tiếng ve gọi sầu.
     
    Trách người quân tử phụ t́nh,
    Chơi hoa rồi lại bẻ nhành bán rao.
    (Trần Cảnh phong Chiêu Hoàng làm Chiêu Thánh hoàng hậu, ít lâu giáng làm công chúa và gả cho Lê Thụ Trần)
     
    Trụ mê Đắc Kỷ lập Bá Lạc đài,
    Hại Hoàng Phi Hổ lạc loài về Châu.
     
    Trứng rồng lại nở ra rồng,
    Liu điu lại nở ra đ̣ng liu điu.
    (Hùng Vương)
     
    Tưởng là chị ngă em nưng,
    Chẳng hay chị ngă em mừng em reo.
    (Trịnh Tùng và người anh là Tŕnh Cối đánh nhau)
     
    Vận bất tề trở về quê Thục,
    Nương bánh xe rồng dường đục mẫu thân.
     
    V́ ai nên nỗi sầu này,
    Chùa Tiên vắng vẻ tớ thầy xa nhau.
    (Trần Thủ Độ lấy vợ Huệ Tôn, thầy là Huệ Tôn, tớ là Huệ Hậu)
     
    550.
    V́ chồng nên phải gắng công,
    Nào ai xương sắt da đồng chi đây.
    (Trưng Nữ Vương)
     
    Xem trên trăng bạc trời hồng
    Dạo miền sơn thủy, bẻ bông thái b́nh
    (Đinh Tiên Hoàng thâu phục)
     
    T́nh Si
    Chương XXIX
     
    Ai đem em đến chốn này,
    Thức khuya dậy sớm mắt cay như gừng.
     
    Ai làm cho cải lên ngồng,
    Cho dưa tôi khú cho chồng em chê.
     
    Ai làm cho dượng mang cùm,
    V́ chưng dượng dại chung mùng cháu dâu.
     
    Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng,
    Mua gan công mật cóc thuốc chống theo anh.
     
    Anh đánh th́ tôi chịu đ̣n,
    Tính tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa.
    Đánh tôi th́ tôi chịu đau,
    Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
    Tánh quen chừa chẳng được đâu,
    Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng (?)
     
    Anh về sao được mà về,
    Dây giăng tứ phía tính bề gặp anh.
    Dây giăng mặc kệ đây giăng,
    Ông tơ bà nguyệt đón ngăn cũng về.
     
    Ăn cam ngồi gốc cây cam,
    Lấy anh th́ lấy về Nam không về.
     
    Ăn chanh ngồi gốc cây chánh,
    Lấy anh th́ lấy về Thanh không về.
     
    Nồi đồng th́ úp vung đồng,
    Con gái xứ Bắc lấy chồng Đồng Nai.
    Dậm chân ba tiếng kêu trời,
    Chồng tôi vô Quảng biết đời nào ra.
     
    Áo  anh rách lỗ bằng sàng,
    Mẹ anh già yếu cậy nàng vá may.
     
    Áo dày chẳng nệ quần thưa,
    Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm.
     
    Ba năm chẳng xứng duyên hài,
    Nằm lăn xuống bệ lạy dài ông tơ,
     
    Bao nhiêu lá rụng quét đồn,
    Bao nhiêu nợ bạn hăy gồm trả cho.
     
    Bậu đừng lên xuống đèo ḅng,
    Chồng con hay được đem ḷng nghi nan.
     
    Bậu nói với qua bậu không lang chạ,
    Bắt đặng bậu rồi đành dạ bậu chưa?
    Bậu đừng phiền năo mà hư,
    Anh về thưa lại mẫu từ anh hay.
     
    Bóng trăng khi khuyết khi tṛn,
    Của đời chơi măi có ṃn đặng đâu.
     
    Buồn ngủ mà gặp chiếu manh,
    Vừa khi chồng để, gặp anh giữa đường.
     
    Cam ngon quít ngọt đă từng,
    Chỉ c̣n khế rụng trên rừng chưa ăn.
     
    Cảm thương cha Sở con Tề,
    Khi đi thậm dễ nay về chỉn khôn.
     
    Cây oằn v́ bởi trái sai,
    Lưu Kim Đính thất trận v́ tay Dư Hồng.
     
    Cha con chết đi trong bụng mẹ nó hăy c̣n thèm,
    Mẹ xem quẻ bói, vẫn c̣n đàn em trong bụng này.
    Con ra gọi chú vào đây,
    Để mẹ giao trả cái cơ nghiệp này mẹ bước đi.
    Hỡi thằng cu lớn, hỡi thằng cu bé,
    Cu tí cu tị, cu tỉ, cu t́ ơi
    Con dậy con ăn con ở với bà,
    Để mẹ đi kiếm một và con thêm
     
    Cha tôi già mẹ tôi yếu,
    Em tôi c̣n nhỏ xíu, mắc nợ tứ giăng.
    Muốn anh vô trả thế, sợ anh nói nợ không ăn anh buồn.
     
    Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
    Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ.
     
    Chị em ơi, người ta trông thấy chồng th́ mừng,
    Sao tôi trông thấy mặt chồng th́ nó dường như vôi.
    Cũng tại lấy chồng trước chẳng kén đôi,
    Từ ngày tôi lấy phải nó, chẳng nguôi trong ḷng.
    Ba bốn lần tôi trả của chẳng xong.
     
    Chèo ghe ra sông cái tự ải cho rồi,
    Sống làm chi mà biệt ly quân tử,
    Chết cho rồi được chữ tiết trinh.
     
    Chiếu bông mà trải góc đền,
    Muốn vô làm bé biết bền hay không.
     
    575.
    Chim chuyền nhành ớt líu lo,
    Ḷng thương chú lính ốm o gầy ṃn.
    (câu này lưu hành ở Phú Yên)
     
    Chim chuyền nhành ớt líu lo,
    Mảng sầu con bạn ốm o gầy ṃn.
    (câu này lưu hành ở Nam Việt)
     
    Chim quyên ăn trái mù u,
    V́ ai nên nỗi thầy tu mang xiềng.
    Thầy tu ăn nói cà riềng,
    Em thưa quan lớn đóng kiềng thầy tu.
     
    Chính chuyên lấy được chín chồng,
    Ṿ viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.
    Không ngờ quang đứt lọ rơi,
    Ḅ ra lổm ng̣m chín nơi chín chồng.
     
    Chính chuyên lấy được chín chồng,
    Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao.
    Ba chồng để ngọn sông Đào,
    Trở về đóng cửa làm cao chưa chồng. 
  • Tập 1

    Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4  Trang 5 Trang 6  Trang 7  Trang 8  Trang 9  Trang 10 Trang 11  Trang 12 

    Tập 2

    Trang 13  Trang 14  Trang 15  Trang 16  Trang 17 Trang 18  Trang 19  Trang 20

     

    Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

      Hà Phương Hoài

    Kỹ Thuật Truy Tầm

    Hoàng Vân

    Sưu tầm Nhạc Dân Ca

    Julia Nguyễn
    Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
    Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
    Last modified: 02/19/15