Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

 

Saigon, Vietnam

Ðảng CSVN bán nước

Trần Ðức, 10/12/01

"Ngay cả những kẻ hèn nhát như Mạc Ðăng Dung quỳ gối xin hàng, hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho Trung Quốc. Thế mà giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đă văn minh hơn,"cá lớn không thể nuốt cá bé"dễ dàng như xưa thứ ai đó lại cam tâm cúi đầu xin dâng phần lănh thổ, lănh hải cho Trung Quốc để mong bán đất cầu vinh, mong sự bảo trợ cho quyền lănh đạo độc tôn của minh".

Trên đây là những lời lẽ tố cáo mạnh mẽ nhất của ông Lê Chí Quang, một luật gia trẻ, mới 33 tuổi và hiện đang ở trong nước. Ông đă can đảm viết lên những giòng tâm huyết này trong bài"Hăy cảnh giác với Bắc Triều"và tung lên mạng internet. Ông bất chấp hậu quả có thể đến với ông là sẽ bị chế độ cộng sản Hà Nội trù dập,"dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều".

Cùng lúc, một cán bộ cộng sản lăo thành, ông Ðỗ Việt Sơn, 78 tuổi đời, 54 tuổi đảng, nhà ở số 26/14-125 Tô Hiệu - Hải Phòng, vừa viết một kiến nghị thư gửi tập đoàn lănh đạo đảng và Nhà Nước cộng sản Hà Nội đề nghị không thông qua hiệp định biên giới Việt Trung. Ông viết,"tôi có kiến nghị Ðại hội Ðảng, Chính phủ, Quốc hội không thông qua Hiệp định biên giới Việt Trung vứ đây là một Hiệp định mà phía Việt Nam nhượng bộ quá nhiều. Theo tôi, đó là một sai lầm lớn của Ðảng và Chính phủ mà dân tộc ta chưa triều đại nào chịu nhượng bộ nhiều như thế".

 

Nêu lên hai trường hợp phát biểu phản đối sự thỏa thuận giữa Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN và Giang Trạch Dân, chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc, để thấy rơ, sự phản đối này không phải chỉ xuất phát từ những người trẻ, cấp tiến đang sống trong lòng chế độ, mà còn là lập trường của những người đảng viên cộng sản kỳ cựu, đă lỡ lầm cống hiến cả cuộc đời cho cái đảng bán nước như thế. Thật sự, chỉ những người trong đảng mới biết rơ vấn đề cắt đất dâng Trung Cộng đă xảy ra như thế nao. Người dân không hề hay biết.

Từ trước tới nay, dù là đă có đổi mới thứ bộ máy tuyên truyền xảo trá của cộng sản vẫn nhằm 3 mục đích: Thứ nhất là nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc kẻ thù của đảng và chế độ; thứ nhứ là khoe khoang những thành tích phần lớn là bịa đặt của đảng và chế độ; và thứ ba là dấu nhẹm tin tức, nhất là những tin tức về những điều sai trái của đảng và bọn lănh đạo đảng, hay những tin tức đấu tranh chống lại chế độ. Nói theo kiểu Tàu,"không thể lấy giấy gói lửa", hành động bán nước của cộng sản Hà Nội đang bị phanh phui ngay trong lòng chế độ, ngay trong nội bộ đảng cộng sản. Có thể động cơ của những lời tố cáo đảng bán nước khác nhau tùy từng con ngươi. Có người vứ lòng yêu nước, vứ bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ, mà lên tiếng báo động công luận. Có người vứ quyền lợi phe nhóm tranh giành quyền lợi trong đảng mà vạch áo cho người xem lưng. Nhưng dù sao, cũng nhờ vậy mà người dân trong và ngoài nước đă thấy được một sự thật. Cộng Sản Hà Nội đă nhẫn tâm bán nước cho đàn anh Trung Quốc.

Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Hoa dài khoảng 1350 kilomét đă được minh định bởi các công ước giữa Pháp và triều đứnh Nhà Thanh về biên giới ngày 26/06/1887 và ngày 20/06/1895. Theo công ước này, lănh hải vịnh Bắc Bộ (Golfe du Tonkin) được phân chia theo tiêu chuẩn Việt Nam 62% và Trung Quốc 38%. Nay cộng sản Hà Nội đă kư hiệp định mới đây với Bắc Kinh đă chia lại cho Việt Nam 53% và Trung Quốc 47%.

 

Trước đây, trên 300 trụ mốc đă được cắm để phân ranh giới giữa hai nước. Từ ngày Hoa Lục rơi vào tay cộng sản Mao Trạch Ðông, nhiều lần Trung Cộng đă đề cập với chính quyền tay sai Hà Nội đòi thảo luận lại vấn đề biên giới; Tệ hơn nữa, Trung Cộng đă từng cho lính biên phòng lén lút dời các trụ mốc đó vào sâu trong lănh thổ Việt Nam.

Cũng trong thời Pháp thuộc, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đă được quốc tế công nhận thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong chiến tranh, khi thấy người Mỹ không còn ư chí bảo vệ Việt Nam, Bắc Kinh đă cho hải quân tiến chiếm Hoàng Sa vào tháng giêng năm 1973. Hải quân VNCH đă chiến đấu rất anh dũng, nhưng cũng không bảo vệ được hải đảo này trước sức tấn công vũ băo của lực lượng hải quân Trung Cộng đông gấp bộị Ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, nhận thấy cộng sản Hà Nội không còn chỗ dựa, Bắc Kinh lại huy động hàng trăm tàu chiến tiến đánh quần đảo Trường Sa.

Từ xưa đến nay, thời nào cũng vậy; mỗi lần nước ta gặp khó khăn, suy yếu là mỗi lần Bắc Kinh tìm cách xâm lăng đô hộ. Bản chất bá quyền của Trung Quốc vẫn tồn tại, cho dù là phong kiến hay cộng sản. Nhưng đó là bản chất của họ. Ðiều đáng nói là chế độ cộng sản Hà Nội mang bản chất nô lệ ngoại bang. Hết nô lệ Nga rồi lại nô lệ Tàu và luôn luôn sẵn sàng làm nô lệ bất cứ ngoại bang nào giúp họ muôn năm trường trị. Không những Hà Nội đă làm tôi tớ cho Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, họ còn mang cả bờ cơi nước ta dâng cho Nga Tàu. Vịnh Cam Ranh trước đây đă do Liên Xô quản lự Hà Nội đă còn kư kết hiệp định bán nước ngày 30/12/1999, giao nộp cho Trung Quốc hơn 700 cây số vuông trên đất liền và hàng ngàn cây số vuông trên Vịnh Bắc Bộ.

Người Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nước phải đấu tranh mănh liệt với bọn bán nước cộng sản Hà Nội và xác định lập trường từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam là không nhượng một tấc đất cho ngoại bang. Xin mượn lời tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang để tạm kết bài bứnh luận này"Phải chặn đứng hành động bán nước của ban lănh đạo cộng sản Hà Nội".

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13