Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

Thay lời Tựa

________________________________

Tập sách nầy ra đời trong hoàn cảnh gấp gáp cho nên sẽ có nhiều lầm lỗi và thiếu sót. Ða số các bài in trong đều trích từ Internet, (đa số từ các trang Web http://groups.Yahoo.com/group/hoinghi/ hay http://www.hannamquan.com) và vì nhu cầu cấp bách của hoàn cảnh chúng tôi không thể xin phép tác giả trước khi đăng. Chúng tôi mong quý vị niệm tình tha thứ.

Nhờ nỗ lực và rộng rãi đóng góp tài vật lực của người Việt hải ngoại mà tập tài liệu nầy hình thành để đưa đến tay quý đồng hương. Bước kế tiếp là chúng ta hãy tay trong tay, mọi người như một, đứng lên cùng với đồng bào quốc nội đạp đổ tập đoàn Cọng sản Việt nam buôn dân bán nước đang thống trị quê hương Việt Nam bằng sắt và máu. Các địa phương xa xôi nhưng đông người Việt cư ngụ, không nhận được tập sách nầy và muốn đóng góp để phổ biến sâu rộng trong phạm vi mình cư ngụ xin e-mail cho chúng tôi haphuonghoai@hotmail.com? chúng tôi sẽ gửi tức khắc bản đánh máy qua đĩa nhựa để tiện việc in tại địa phương. Tập sách nầy biếu cho đồng bào và bạn đồng minh

Ðể mở đầu chúng tôi xin mượn đoạn mở đầu bài của Băng Sơn để khai pháo cho cuốn  Nam Quan Thương Hận  nầy.


Món quà ngày Xuân


Băng Sơn

Thưa anh,

Ðầu Xuân, tôi cũng vỏ vẻ làm chuyện khai bút. Tôi sực nhớ hôm gần đây, một ông bạn già cắc cớ hỏi tôi:

-"Năm Nhâm Ngọ nầy, món quà đầu Xuân nào có ý nghĩa nhứt?"

Một câu hỏi khá mới lạ, làm tôi ngẩn ngươi. Ông bạn bèn tọp một hớp rượu, cười khà, rồi đủng đỉnh, nói:

-"Món quà Xuân năm nay cho anh, cho tôi, cho mọi người Việt lưu vong là món quà TRANH ÐẤU!"

Tôi còn đang suy nghĩ mông lung về cái món quà khá độc đáo nầy, thì ông bạn già ồm ồm, tiếp:"Khoa Tử Vi có cái ảo diệu của nó. Nhưng, nhìn chung, năm nay, những người nào cung an Mệnh có Thiên Mã tọa thủ, hoặc gặp Lưu Thiên Mã năm nay, gọi là Dịch mã, thì khà khà(ông ta vừa cười sảng khoái, vừa vuốt nhẹ chòm râu bạc) già nầy bảo đảm, thế nào cũng nhảy vào vòng tranh đấu. Nếu gặp được Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu, thì được hanh thông và được đời mến chuộng. Người nào lâu nay trốn trong chốn thâm sơn cùng cốc khú đế nào đi nữa thì cũng phải bò ra.Số trời mà. Không đúng đem chém già nầy cũng chịu.

Quẻ Tử Vi đầu năm của Lốc Cốc Tử Tiên Sinh ông bạn tôi đoán đúng sai chưa biết. Nhưng tôi nghe cũng bùi tai, vì hình như đã ứng hợp vào số của tôi.? Và, của anh.!?

Thưa anh,

Bên kia trời Việt nam, nhơn dịp đầu năm, người chóp bu đảng Cộng sản chúc nhân dân mà thực ra là, họ chúc cho phe cánh họ:? "Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới."

Khí thế tham nhũng. Quyết tâm tiến lên làm triệu phú, tỉ phú đôla.Còn về phía dân tộc thì, khí thế đói nghèo, quyết tâm trở về thời kỳ đồ đá.

Thật vậy, trong nước hiện nay, tập đoàn đảng trị đang hí hửng ợ giành nhau chộp lấy Bản Thương?? Ước mà Mỹ mới vừa dâng lên, để cùng định ra phương?? thế làm giàu nhanh chóng, quên béng chuyện điếm nhục dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Quốc.

Phiên họp quốc hội CS kỳ 7, khóa X, trước khi bế mạc đã lén lút (nhưng hối hả) phê chuẩn Hiệp Ước Biên Giới giữa Việt nam và Trung Quốc"với nhất trí caọ"

Ngày 27 tháng 12/2001, Việt Nam đã làm lễ dâng đất. Dịp nầy, ông thứ trưởng ngoại giao Lê Công Phụng đã không ngượng mồm cho rằng:? "(bản Hiệp Ước) hình thành trên căn bản chung sống hòa bình.".Phát ngôn nhân Phan Thúy Thanh còn sống sượng hơn nữa, hả mồm tàng hoă?, rằng thì là:? "Các Bản Hiệp Ước về đường biên giới trên bộ và Vịnh Bắc Bộ mà VN ký kết với TQ đều được xây dựng trên quan điểm bình đẳng giữa hai nước."

Thực ra, ông Lê Khả Phiêu"Chủ tịch nửa mùa rơi đài"đãhai lần dẫn bầu đoàn thê tử thuộc hạ qua Tàu Cộng để ký Hiệp Ðịnh về biên giới ngày 30/12/1999 cũng chỉ là để họp thức hoá Bức Công Hàm ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Ðồng xác nhận chủ quyền biên giới của Trung Quốc từ hơn ba mươi năm qua.Và, lần thứ hai, ông ta ký Hiệp Ðịnh Phân Ðịnh vịnh Bắc bộ, ngày 25/12/2000. Cả hai phần đất liền và thềm lục địa của Việt Nam dâng nạp cho Trung Quốc, mỗi phần mất trắng, không dưới 10.000 cây số vuông?

Bọn chóp bu CS Trung Nam Hải xấc láo cửa cha, nói thẳng vô mặt phái đoàn CS/VN rằng:"Thực trạng sắc dân nước nào ở đâu thì lãnh thổ của nước đó ở đó."Trời đất! Có đời thuở nhà ai ăn nói du côn mất dạy rừng rú như vậy bao giờ. Huống hồ đây là phương?? diện bang giao quốc tế, giữa hai nước có chủ quyền, và lại là tình đồng chí quốc tế vô sản, môi hở răng lạnh, láng giềng chia lửa, nhường cơm xẻ gạo, CS anh em.

Hiến Pháp CS/VN năm 1946, trong lời nói đầu, có ghi rõ:? "Nhiệm vụ của dân tộc ta là bảo toàn lãnh thỗ."

Hiến Pháp CS/VN năm 1980 và 1992, cũng đã ghi rõ:

_ Ðiều 1: Nước cộng hòa XHCN Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biên giới và vùng tri." Và, đồng thời, chúng ta chịu khó đọc lại một đoạn văn trong Bản Tuyên Bố của Trung Cộng về chủ quyền lãnh hải của họ, liên quan đến VN, như dưới đây:?

_ In June 1956"according to Vietnamese data, the Xisha (Tây Sa = Hoàng Sa = Paracels) and Nansha (Nam Sa = Trường Sa = Spratleys) islands are historically part of Chinese territory.

_ On September 4, 1958, the Chinese Government proclaimed the breadth of its territorial sea be twelve nautical miles which applied to to all territories of the PRC, including the Xisha Islands, the Nansha IslandsTen days later, Pham van Dong states in his note to Zhou Enlai that "the government of the Democratic of VietNam recognizes and supports the Declaration of the Government of the Republic of China on Chinaõs territorical sea made on September 4, 1958."

Here?s Vietnamese Governmental note Pham van Dong sent to Zhou Enlai on 14/9/1958 to support for China claim as follow:?

Thủ tướng phủ

Thưa đồng chí Tổng lý

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản Tuyên bố ngày 4 / 9 / 58 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể.

Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

Phạm Văn Ðồng

Thủ tướng chính phủ

Bản Công hàm giấy trắng mực đen rành rành thế nầy, đã quá đầy đủ chứng cớ để tố cáo trước công luận người Việt trong nước, và ở nước ngoài về tội "Mải quốc cầu vinh"của bè lũ vô liêm sĩ CS/VN. Những ai còn chút nâng bi, và bao che cho chế độ vong bản đó, và hiện nay đang xum xoe giở trò HHHG, xây dựng một nước CS phú cường cũng nên gầm mặt nhìn vào lương?? tâm mà suy gẫm lại.

..............................................

Băng Sơn

Xuân Nhâm Ngọ, năm 2002

-------------

Thật vậy sự tồi tệ đó của bọn chóp bu Hà Nội thống trị chỉ biết có tiền, đâu có thiết gì đến quyền lợi của dân tộc. Mùa Xuân mang ý nghĩa của niềm Hy Vọng. Chúng ta phải nắm lấy niềm hy vọng đó. Qua bài Món Quà Ngày Xuân, chắc chắn chúng ta đã hiểu mục đích của tập sách này. Chúng tôi mong rằng cuốn Nam Quan Thương?? Hận sẽ trở thành phương tiện cho những ai chưa hiểu bộ mặt thật của cộng sản Việ? Nam, để rồi cùng sát cánh với những thực thể, những bạn bè đồng chí hướng, đứng lên đạp đổ gông xiềng của lũ cọng sản bất nhân hầu cứu quê hương và dân tộc ra khỏi cảnh nghèo khổ cùng cực.

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13