Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

 


Người anh Cả của 81/BCND viết thư xuân cho anh em trong gia đình 81 cũng đã chua xót nêu lên quyết tâm trước cái tang lớn của dân tộc:


Tủi nhục này biết bao giờ rửa sạch


  Hơn 4000 năm dựng nước, qua các triều đại, đất nước Việt Nam ta mỗi ngày mỗi mở rộng biên cương, chưa một triều đại nào chịu để mất một tấc đất cho ngoại bang, dù bị mất đất khi thế yếu nhưng rồi đất nước ta cũng tìm cách thu hồi lại bằng quân sự hoặc thương thuyết. Theo Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn Sơn thì từ trước, Trung Quốc vẫn xem Việt Nam như là một quận của họ là Giao Chỉ Quận. Ðến đời Lý, đại tướng Lý Thường Kiệt đã từng mang quân đi đánh Quảng Ðông, quấy rối Quảng Tây và áp lực Quảng Châu. Năm 1076 quân Tống quyết định Nam chinh. Ðại tướng Lý Thường Kiệt đã viết 4 câu thơ bất hủ để động viên tinh thần kháng chiến dân tộc và nhờ đó Việt Nam đã chận đứng mộng xâm lược của nhà Tống.

  Nam quốc sơn hà Nam đế cư (Ðất nước của người Nam phải do người Nam cai trị
  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. (Ðiều đó đã do ý trời định)
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. (Kẻ nghịch kia dám xâm phạm đất ta)
  Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư (Chỉ là mua lấy sự thất bại mà thôi.)

Quân Tống thất bại, đành phải chấp thuận ký các nghị ước giao hảo. Trước khí thế quật cường và không chịu đồng hóa của dân tộc Việt, Tống triều đã phải đồng ý đổi nước Nam từng coi như một quận của họ thành một nước có chủ quyền riêng biệt là An Nam Quốc, phong cho vua là An Nam Quốc Vương vào năm 1164. Cương thổ Việt Nam lúc bấy giờ chỉ mới rõ rệt về phương nam vào khoảng Thanh Hóa mà thôi. Tiếp đến các triều đại sau nhà Lý, mỗi ngày đất nước ta càng mở rộng bờ cõi về phương nam, cho đến bây giơ,âu nói" TỪ ẢI NAM QUAN ÐẾN MŨI CÀ MÂU" hầu như mọi con dân nước Việt đều thuộc nằm lòng mỗi khi nhắc đến đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

  Kỷ niệm 25 năm ngày cộg sản cưỡng chiếm Miền Nam ( năm 2000), nhà văn Dương Thu Hương hiện đang sống ở Hànội đã dành cho Ban Việt Ngữ Ðài RFA một cuộc phỏng vấn, bài phỏng vấn khá dài, do phái viên Phan Dũng thực hiện từ Bangkok, trong đó có đoạn đáng chú ý như sau:

Hỏi: Trong bài viết tựa đề "Quan điểm cuộc sống" chị đã phát biểu rằng nếu đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam liên minh chặt chẽ với đảng và nhà nước Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba thì chính đảng và nhà nước đã thách thức với thất vọng dân chủ của quần chúng và đập thẳng vào mặt nhân dân, vì chưa ai quên được máu của những người dân vô tội và binh lính Việt Nam ở biên giới năm 1979. Chưa ai quên được tiếng súng và tiếng xe tăng của lính Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn khi bộ đội Trung Quốc đàn áp những người sinh viên thuộc phong trào dân chủ tại Bắc Kinh. Thế thì theo nhận định của chị, ngày hôm nay nhà nước cộng sản Hànội liệu có dám tiếp tục mang ý đồ liên minh với Trung Quốc, Triều Tiên, và CuBa để thành lập một khối cộng sản như họ đã từng mơ ước từ xưa đến giờ hay không

Ðáp: Tôi nghĩ rằng họ không rời bỏ ý đồ đó nhưng bởi vì những cú tát của người láng giềng phương Bắc quá mạnh cho nên bây giờ nếu họ vẫn còn tiếp tục như thế thì họ chết thôi. Không một ai chết mà chắc chắn là họ chết. Bởi vì vừa rồi họ có cứu xét một hiệp ước về biên giới với người Tàu mà họ không hề thông báo cho dân chúng biết, nhưng theo tin tôi được biết thì chúng ta đã mất một bản làng, tức bị mất sâu vào 3 cây số kéo dài theo đường biên giới. Tôi không biết là số liệu này có đúng thật hay không, nhưng nếu quả thực như thế thì họ là những kẻ tội đồ và sau này lịch sử sẽ vạch vào trán họ.

Báo Ðàn Chim Việt tại Ðông Âu đã phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên và ghi lại ý kiến của nhà văn như sau: "Chưa ai biết các văn kiện bán nước được ký kết vào ngày 30/12/1999 và ngày 25/12/2000 rõ ràng như thế nào! Có người nói Việt Nam đã bị cắt mất 720, 780, hoặc 800 cây số trong đó có Ải Nam Quan và thác Bản Giốc; gần đây ông Bùi Tín lại đưa ra con số lớn hơn nữa là xấp xỉ 900 cây số! Cho đến nay không một ai được biết đích xác, con số ấy nằm trong tay một nhúm người đang nắm giữ vận mệnh đất nước là Bộ Chính Trị đảng cộng sản. Cho dù là con số nào trong các con số trên là đúng thì nó cũng là con số lớn. Lớn lắm, tính ra cách nào thì diện tích đất mất đi còn lớn hơn cả nước Cộng hòa Singapore (616km2). Nói tóm lại, tôi loại trừ khả năng Trung Quốc gây sức ép, dọa dẫm, làm cho những kẻ yếu bóng vía sợ hãi và lùi bước. Ở đây bốc mùi quyền lực, và cả mùi tiền nữa. Vì quyền lực, vì tiền người ta có thể bán tất cả.

Cho đến bây giờ chưa ai biết rõ ràng hai văn kiện bán nước nêu trên nhưng những việc sau đây đáng được chúng ta suy nghĩ:

1.           Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết nhà thơ Bùi Minh Quốc một mình một xe gắn máy xông lên vùng đó xem hư thực ra sao, thì khi trở về bị người ta bắt luôn, tịch thu bằng hết những gì anh ấy thu thập được, sau đó thì quản chế không cho ra khỏi nhà.

2.           Báo Người Việt ra ngày 5 tháng 2 năm 2002 nói về giáo sư Trần Ðại Sĩ ở Pháp, sau chuyến đi khảo sát biên giới Việt Trung vào tháng 8 năm 2001, thì riêng tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Việt Nam đã mất 789 cây số vuông. Ông không lên thăm Ải Nam Quan được, ông phải sang Tàu rồi đến thăm Ải Nam Quan, cảm khái khi nhìn thấy Ải Nam Quan, nơi Nguyễn Trãi gạt nước mắt tiễn Nguyễn Phi Khanh là thân phụ mình bị bắt sang Trung Quốc, nay đã lọt sâu vào nội địa Trung Quốc 5 cây số nên viết 4 câu thơ:

  Thử địa cựu Nam Quan (Ðất này là Nam Quan xưa)
  Biên địa ngả cố hương (Vốn là biên địa của quê hương tôi)
  Kim thuộc Trung Quốc thổ(Giờ là đất của Trung Quốc)
  Khấp, khốc, ký đoạn trường.(Khóc lóc ghi lại niềm đau đứt ruột.)

3.        Theo tờ LExpress, tuần báo lớn ở Pháp, phát hành ngày 24/1/02 với tựa đề"Một vụ nhượng bộ bỉ ổi" đã nhận định: "Tại vịnh Bắc Bộ, vùng có nhiều tài nguyên hải sản và dầu khí, có ý nghĩa chiến lược, Hà Nội đã để mất đến 10.000 km2, thậm chí gấp đôi.v.v." Và báo Người Việt phát hành ngày 11/1/2002, trong mục bình luận có nhắc lời cảnh cáo của ông Watanuki, chủ tịch hạ viện Nhật Bản với VN như sau: "phải coi chừng một cường quốc và mối đe dọa của họ nằm sát ngay bên nước VN" Ông Watanaki cũng biết rằng nước ông sẽ khó khăn với Trung Quốc về lời cảnh cáo này nhưng ông thấy việc cắt đất dâng cho Trung Quốc là một lỗi lầm quá nghiêm trọng của cộng sản VN.

4.        Tin thu lượm được trên Internet thì năm 1956, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Ung Văn Khiêm, thứ trưởng ngoại giao và đồng thời chỉ thị cho Phạm Văn Ðồng thủ tướng, năm 1958 thừa nhận chủ quyền 12 hải lý chung quanh và cả hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Xin xem văn kiện bán nước do Phạm V Ðồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, gởi thủ tướng Chu Ân Lai, mười ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ:

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí tổng lý rõ: Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/58 của chính phủ nước CHNDTH, quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước VNDCCH tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước CHNDTH trên mặt bể.

5.       Theo bản tin của Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh và bản tin của Japan Economic Newswire ngày 27/12/01 loan báo buổi lễ ký kết xác nhận đường biên giới giữa hai nước CHXHNVN và CHNNTH được tổ chức tại Dongxing - Quảng Tây và Mông Cái - Việt Nam vào ngày 27/12/01.

6.        Theo hình ảnh quảng cáo của cơ quan du lịch Trung Cộng phổ biến trên mạng lưới internet, thác Bản Giốc thuộc tỉnh Cao Bằng và Ải Nam Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn của nước Việt Nam hiện nay đã thuộc chủ quyền của Bắc Kinh..

7.        Theo website của bộ ngoại giao Cộng Sản Việt Nam, ghi rằng biên giới phía bắc Việt Nam bắt đầu từ cây số 0, không còn ghi bắt đầu từ Ải Nam Quan như trước.

Thưa các bạn, đó là những sự kiện cắt đất ở biên giới Bắc Việt và lãnh hải Việt Nam để dâng cho Trung Quốc, còn về bên Campuchia thì sao Chính quyền nước này đều do cộng sản VN dựng nên nhưng nay đã có những triệu chứng bài VN như sau:

1.        Nhân dịp ông Trần Ðức Lương chủ tịch nước VN sang thăm Campuchia, 2 xóm nhà mà đa số là người VN đã bị đốt cháy, chính quyền Campuchia đã đưa những nạn nhân bị hỏa hoạn ra ở một nơi đồng trống, xa thành phố, không tiện nghi.

2.        Campuchia vừa mới trục xuất 60,000 gái mãi dâm người Việt về nước. Các bạn có thấy đây là một sự nhục nhã cho người Việt chúng ta không

3.        Nhiều lần sinh viên Campuchia biểu tình bài Việt Nam xâm lược, đây có phải là biểu tình tự phát hay là một kế hoạch ném đá giấu tay của chính quyền Campuchia

Tại sao Hunsen nhờ VN mới nắm được chính quyền, nay lại bài Việt như thế Phải chăng sau lưng Hunsen đã có đàn anh vĩ đại Trung Cộng chỉ đạo

  Bây giờ chúng ta nói về con sông Cửu Long dài 4200 cây số, đứng vào hàng thứ ba tại Á châu, con sông phát xuất từ Tây Tạng mà ngót một nửa chiều dài là chảy trên lãnh thổ Trung Quốc. Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) là vựa lúa của cả nước ta nhờ phù sa của con sông Cửu Long đưa về nhưng với kế hoạch xây đập ngăn nước ở thượng nguồn con sông của Trung quốc thì tương lai ÐBSCL sẽ cạn dòng, nước mặn từ biển sẽ tràn vào, ÐBSCL có còn là vựa lúa của nước ta nữa không Báo Người Việt phát hành ngày 21/1/02 cho biết Trung Quốc chuẩn bị xây thêm 6 con đập mới cộng với 2 con đập đã có trước đây để giúp phát triển kinh tế cho các tỉnh nghèo vùng tây nam, Tứ Xuyên, và Vân Nam, kế hoạch đã và đang xúc tiến mạnh, mặc cho quyền lợi của các nước ở hạ nguồn và tương lai nước Việt Nam ta sẽ ra sao khi con sông Cửu Long đã cạn dòng Trước hiểm họa nói trên, bác sĩ Ngô Thế Vinh đã về thăm ÐBSCL và Lào để viết cuốn "Cửu Long Cạn Dòng, Bể Ðông Dậy Sóng". Mới đây, bác sĩ Vinh cũng mạo hiểm về Campuchia để thăm Biển Hồ, hai xóm nhà người Việt bị đốt, và con sông Cửu Long trên đất Campuchia. Sách dày 730 trang, ngoài việc về tận nơi để quan sát và chụp hình con sông Cửu Long, sách nhiều hình ảnh và đặc biệt là tấm bản đồ màu, ghi rõ vị trí 8 con đập trong lãnh thổ Trung Quốc, bác sĩ Vinh còn tham khảo nhiều tài liẹ giá trị, giá bán 25 Mỹ kim, Bác sĩ Vinh đã tặng cho Gia Ðình 81/BCD 40 cuốn để bán gây quỹ.

  Thưa các bạn, cộng sản VN đã cắt đất ở ranh giới phía bắc và lãnh hải ở biển đông dâng cho Trung Cộng. Hunsen dù mang ơn VN nhưng đã có những việc làm bài Viêt Nam bằng hành động "ném đá dấu tay"dưới sự chỉ đạo của đàn anh vĩ đại Trung Cộng, con sông Cửu Long sẽ cạn dòng, ÐBSCL sẽ bị nước mặn tràn vào, ÐBSCL có còn là vựa lúa của nước ta hay không Bất cứ một quốc gia nào mà để hàng lậu Trung Cộng tràn ngập vào dễ dàng như Việt Nam thì nước đó có ngóc đầu lên được không Nay đến con sông Cửu Long, sẽ cạn dòng cũng do kế hoạch của Trung Quốc, tương lai đất nước ta sẽ ra sao Câu trả lời chắc chắn, anh em chúng ta đã có câu trả lời là sẽ phải làm gì!

Phan Văn Huấn

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13