Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Với Thi Văn Sĩ Hà Huyền Chi
0229
Cát Lầm
 
Con chim nhỏ chết ven đường
Đâu đây tiếng hót vẫn dường vọng âm
Mai ta gục xuống cát lầm
C̣n chăng đâu đó cái tâm gửi người
C̣n chăng dăm nhánh buồn tươi
Chút men hạnh phúc báo đời tặng nhau
hahuyenchi
 
Tim Anh In Dấu Bên Đường
 
Bên đường cỏ biếc hong sương
Vọng âm tiếng hạc đêm vương nhánh sầu
Cát lầm in dấu hải âu
Gửi người hoan lạc, thơ bầu, rượu mong
Buồn tươi hà hải tơ ḷng
Tặng nhau những đóa hoa hồng để yêu
haphuonghoai
0219
Mùa Lú
 
Cái lơm lưng em đủ giết chàng
Một ḍng sông trắng ngủ mơ màng
Ḱnh ngư lội miết quanh mùa lú
Tâm bập bềnh trôi giữa hỗn mang
 
hahuyenchi
 
Mùa Lũ
 
Đôi mắt như dao đă giết chàng
Leo non lội suối lẽ đâu màng
Phong ba mùa lũ c̣n in dấu
Vết thẹo t́nh chung sẽ măi mang
haphuonghoai
 
Gủi Đại K HHC
Con nhộng nào đây đă hại chàng
Để thơ bay bổng chí hồng hoang
Bóng trăng mùa lũ tuông hoang lạc
Hà Đại quên đời chốn hỗn mang
haphuonghoai
 
 
Kính tặng goctho HHC
 
Nút áo quên cài ngẩn ngơ chàng
Trời gầm, sét đánh cũng chẳng màng
Ngực đầy eo nhỏ hồn như lẫn
Diêu bông nặng nợ măi cưu ... cái mà ... cưu mang ... 
MLT
 

Việt Nam Vạn Nẻo chàng hỡi chàng
Thiếp nào dám mần ngửa chơi ngang
Trót kiếp nhụa nhầy dường như lỗ
Bao giờ đây nhỉ hết lang thang ...

MLT
  

Thay HHC

Gửi Mây Lang Thang

 
Mủ mít trây ra dính chặt chàng
Để rồi chẳng ngửa lại không ngang
Nước đâu cho đủ tranh mùa lũ
E kiếp lang thang ắt phải mang
haphuonghoai

 

 

Ba Ông Già...Dịch 

Ông khọm chỉ biết mần thơ (HHC)
Ông trẻ nói phét lơ mơ tối ngày (HTT)
Ông xỉn việc "nước" * càng hay (HPH)
Đem râu ông nọ dán...mày bà kia 

*Nhậu 
Maubinh


Ai vui hề

Râu Khọm đem dán mày bà
Chẳng lẽ Hà Nhị mặt hoa tối ngày?
Hà Phét nghề thạo, ư hay
Nếu không sao có lâu đài để khoe!

haphuonghoai



Nhân Ngư

Nhân ngư nằm phơi ví phơi mông
Rô, diếc, mè, nheo, ngáp đại đồng
Ba vạn nơn nường chi xá kể
Nửa xu lễ nghĩa có như không
Hư tâm, bu nó la như giặc
Xấu máu, thầy khuyên cũng uổng công
Ham lưới, ham câu, ham đú đởn
Tra c̣n ve văn cá ḷng tong


Nhân Ngư Cảnh
(họa bài nhân ngư)

Tớ ở cuối trời tận xứ Mông(*)
Ngày ngày văn cảnh núi, non, đồng
T́m vui biển cả nhân ngư tắm
Thỏa dạ năm dài ngũ giác không
Xem cái đ́u hiu soi bóng nước
Ngắm con chem chép vận ma công
Trở về bu nó xiềng chân lại
Cũng chẳng c̣n ǵ để mất tong!
Haphuonghoai

*(Montery)

 

      NHÂN NGƯ CẢNH                                        

                                      

 Bác th́ bác ở phía sau Mông
 C̣n tớ ra ngơi  trước cánh đồng
 Khi  thích, tay sờ hoa  lá  cỏ
 Lúc buồn, mắt nhắm giấc thu không
 Ngứa ḿnh xuống suối vờn cho mát
 Mệt sức lên đồi vận nội công
 Mấy thuở cuộc đời vui hứng chí
 Giây mơ rể má cu~ng ṭng tong .   
          
                        Cao Yên Tuấn
                          Houston, TX
 
 
Bầy Trừu

Bầy trừu ai cạo trng phau phau
Thâ’y đít mà sao chẳng th
y đầu
Thao thư’c đ
ếm lầm đêm Bă‘c cực
Trở trăn di dưỡng cái phao câu
Chuổng cời thỗn thện đâu muông thú
Mu khẵn tân thời vẫn ngựa trâu
Khôn dại, sang hèn hay x
u đẹp
Bóc trần ai đó cũng như nhau

maubinh
 

 


 
Đẹp người với vật cũng như nhau

Đàn ǵ trên cỏ trắng phau phau
Bạch hạc vui chơi chẳng ló đầu
Nọ phải trừu non vờn thảm cỏ
Sao bày lưng lơm hở phao câu
Hay là tiên nữ bên bờ suôi
Quên bẵng xiêm y trên lẵn trâu
Ai tạc bức tranh toàn cả nhộng
Đẹp người với vật cũng như nhau

haphuonghoai

Bầy Trừu Xứ Mông
*(Montery)

Ông lăo ḷ ṃ đến xứ Mông
Xanh xanh cỏ mọc tân chân đồng
Trừu non lớp lớp ngoài sơn động
Trượng ngắn lờ quờ trước cơi không
Khập khểnh chân cao ḍ dẫm tới
Run run bước thấp măi mê công
Bao năm già giữ vui đôi chút
Một phút hư đời tuột mất tong
haphuonghoai
 

Trai Lăo
Gửi cổ lai hy Trần Đ́nh Giao
 
Ham nh́n đời dưới chân
Mày chọn về Không Quân
Tao thích rơi lơ lửng
Thành Mũ Đỏ thiên thần
 
Thảng gặp ngoài ven đô
Bắt tay cười hỉ hả
Mừng mày chưa đẹp mồ
Mừng tao chưa xanh mả
 
Rồi vận nước suy vong
Ḿnh lệ tủi đầy ḷng
Lêu bêu nơi xứ lạ
Ngùi thương về núi sông
 
Tao sống mà không sống
Sau nửa đời sầu bi
Mày chưa thôi hy vọng
Khi vào cổ lai hy
 
Thù nước c̣n chưa báo
Sông núi một điêu tàn
Trai tơ thành trai lăo
Sống ích ǵ thế gian?
 
hahuyenchi
 
 
Tái Hợp Duyên
 
Giấc mộng thủơ c̣n xuân
Mơ nh́n đời dưới chân
Anh oai phong mũ đỏ
Tôi mũ xanh thiên thần
 
Nay ta trên sáu mươi
Gặp nhau nơi đất người
Tưởng lần đầu tri ngộ
Ta chén đầy chén vơi!
 
Óc xưa mờ khói súng
Khi bay vào không trung
Dấu chân mây loăng nhạt
C̣n là c̣n khoảng không
 
Moi óc mờ kỷ niệm
Mới hay ta có lần
Gặp nhau đèn hư ảo
Trên bước đường phong vân
 
Gặp nhau nơi xứ người
Bốn mươi năm qua rồi
Thời gian chừng rút lại
Đúng duyên trời nổi trôi
haphuonghoai

 

  Xóm Tam Hà Suưt Tiêu Tùng

Hà Phương Hoài ké đôi câu nhân Hà Trinh Tiết làm anh hùng cứu hỏa
Bà Hỏa
Tặng anh Hùng cứu hỏa Hà Trinh Tiết

Tôi nghe bà hỏa viếng thăm ông
Vơ Bị hăng say dụng vơ gồng
Thoạt thấy non cao mù mịt khói
Quay qua hàng xóm hít hơi nồng
Mượn uy cơn lú ra công xịt
Giữ mái tôn lài khỏi lửa xông
Bái phục anh hùng chân gối mạnh
Xịt vung tàn tán chú cai rồng
Haphuonghoai


--- In KBC4027TVBQGVN@yahoogroups.com, "anthonyha_99"
Quư NT và các bạn,

Hôm qua tôi đau ở nhà, trời Cali nóng khoảng 100 độ nên càng làm tôi khó chịu, cả ngày cứ nằm trong
pḥng có máy lạnh không dám ra ngoàị

Chiều tối khoảng 8:30, tôi uống thuốc xong nhắm mắt tính ngủ th́ cô gái út tông cửa chạy vào la "Fire!
Dady, Fire!" Tôi vùng dậy mắt nhắm mắt mở tông cửa chạy ra v́ tưởng cháy ở trong nhà.

Vợ tôi c̣n đang mở cửa v́ người hàng xóm chạy qua đập cửa báo động cháy nhà, tôi chạy ra ngoài th́
ngọn lửa lên cao khỏi mái garage nhà tôi, cái nhà ngay sau cái garage của tôi bị cháy, khói đen mù trời, hàng xóm
ai cũng chạy ra ngoài và nhiều người ho sặc sụạ. Xe cứu hỏa vừa tới hụ c̣i inh ỏi, và vừa stop xe là
các ṿi rồng phun lên liền. Tôi dù mặt mày xây sẩm, cũng vội lấy ṿi nước nhà, leo ngay lên mái để xịt
nước lên mái nhà của tôị

Khi tôi ở trên mái nhà, cái nóng của ngọn lửa bên nhà đang cháy tạt vào mặt và khói cay mờ mắt, nhưng tôi
vẫn kiên tŕ xịt nước lên mái nhà của tôi và mái nhà garage, cả nhà garage của người hàng xóm bên cạnh
v́ cái nóng gay gắt ban ngày đă làm mọi thứ chỉ cần sơ ư là cháỵ

Trong loáng mắt, đội cứu hoả đă dập tắt ngọn lửa nhưng cái nhà hàng xóm cũng chả c̣n lại là baọ Tôi an
tâm không sợ ngọn lửa liếm qua mái nhà ḿnh mới dám leo xuống.

Khi tôi xuống, bà hàng xóm mà tôi xịt nước trên mái garage cho nói với tôi là tôi rất can đảm, ai cũng
không thở được v́ khói đen dày đặc mà sao tôi có thể hiên ngang đứng gần ngọn lửa mà xịt nước được
không có sao hết. Tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đang bị đau, mũi nghẹt không cách chi thở nổi th́ làm ǵ
c̣n  ngửi thấy mùi khóị

Hôm nay ngồi nhà viết câu chuyện này lên quư NT và các bạn, nếu nhà tôi bị cháy tối qua, th́ giờ cũng
homeless rồị Con người chỉ một sớm một chiều, số phận có thể thay đổi, ngay cả tính t́nh cũng một sớm một
chiều thay đổị Ai giữ được tấm ḷng không thay đổi thật quư lắm thaỵ

Kính
Hà Trinh Tiết K29


Mừng đệ thoát được 1 cái ngu /. Cháy nhà th́ sao chứ/?,  Bất quá là đi ở thuê, và tiêu tùng luôn cái xóm TamHà là cùng. Lo bảo mạng, ôm vợ con mà chạy chứ ngu ǵ mà đứng xịt nước?

Phiền nhất là trai Vơ Bị, dù là trai lăo như K, cũng thường ngu như vậy cả /. Khoái xịt nước, th́
xịt âm thầm thôi, lần sau đừng có xịt trên mái khói nữa nghe!
Hahaha Hà Huyền Chi

NT Hoàn,

Phản ứng tự nhiên thôi NT, thấy cháy th́ nghĩ đến chữa cháy mà ṿi nước ngay đó. Thế là tôi đặt cái thang và tay cầm ṿi nước leo ngay lên mái nhà.

Hôm nay cũng chưa khỏi có lẽ v́ bị thêm khói chiều hôm đó.

Kính
Hà Trinh Tiết K29
***********************************************************

Ừ mà lăo này ngu thiệt, khói bốc lên toàn là carbonic co2 thế mà lăo khoái hit' ... hahahha xịt t nước th́ xịt âm thầm sao lại leo lên mái nhà mà xịt cho bà con cùng thấy

hahahhaha
Cui27010

NT Bốn,

Có lẽ NGU là tại v́ chỗ này chỉ có tôi là chủ nhà, chung quanh toàn là người thuê nhà, họ đâu có ke cháy hay không cháỵ Thấy cháy sắp đến nhà ḿnh th́ nhảy lên nóc nhà xịt nước, chớ nhà thuê chắc tui cũng dẫn
vợ con chạy c̣n nhà cháy kệ nó.

Kính
Hà Trinh Tiết K29


Tui nghe noí o+? đo+`i có 4 caí ngu, không có liê,t kê cái ngu này, nhu+vậy minh` liệt nó vạ loaị ǵ bây gio+`, daị th́ đúng ho(n v́ cac' cụ có noí già mà dai....tu+c' là c̣n ngây tho+, c̣n bé tí ti, ha ha ha, o+? đo+`i không có cái daị nạ giống caí daị nạ, hồi tru+o+'c, tui đi tác chiến cũng bị liệt vào loaị na`y, thôi kệ nó, ai noí sao th́ noí, HTT vẫn là HERO cuả bà Me~o là tui vui ro^`i
Thachlek24

NT Thạch,

Dân VB là thế đó NT, chỗ nào nguy hiểm cũng húc, Thiên thần hộ mạng theo bảo vệ cũng không kịp.

Kính
Hà Trinh Tiết K29


Hi ND HTT,
May mắn tai qua nạn khỏi, mừng cho ND và gia đ́nh! Qua vụ này, ND có thêm một bà nặng t́nh ân nghĩa và ngưỡng mộ sư can đảm phi thường! Nhưng coi chừng HTT, lửa gần rơm, nhà bà hàng xóm không cháy, lửa bốc từ nhà ḿnh, bà nhà cho xách túi áo quần ra đi đấy!!!
Thân,
LV

NT Hiển,

NT đừng lo, bà hàng xóm có thằng con trai trẻ bằng tôi chưa có vợ, chắc GAY th́ phải v́ không thấy cô nào đến hết. Nếu bà hàng xóm có con gái th́ đáng lo thật.

Hôm nay cũng c̣n mệt lắm, tuy nhiên nghĩ lại cảm ơn Trường Mẹ đă huấn luyện tôi lúc nào cũng nhanh nhẹn can đảm. Trong khi tôi lo xịt nước th́ thằng con trai bà hàng xóm lo dọn đồ để chạỵ Thiệt đúng là....sợ chết.

Kính
Hà Trinh Tiết K29
*********************************************************

Tặng Đái Đường Hè Tiên Sinh

Đêm qua mơ thấy Thày Hè,
Ṃ dô Leng Béc thầy tè thấy ghê!
Tiểu đường kế sách hông chê!
Thầy Hè thơ thới re về hân hoen!!!

Thầy Hè nước đé vàng khè,
Ăn đường, ăn kẹo, ăn chè thả ge!
Lại thêm cái tật Vào, Re,
Ngày đêm bất kê/ nhất lè (lúc( vắng con!
Bộ thầy toan tính chết non?
Khuyên ngay x́ tốp, đời c̣n lắm vui!
Tặng thầy mấy vận thơ chui

(LV cóp vè Quảng Nam) Hero Tiết !

Có bệnh ? Sao không đi bác sĩ ???
Chắc là chờ thuốc trong uống ngoài xoa của NT Hiển
chứ ǵ?
À mà nhà, xe ...của Hero Tiết có đóng isurance không hă ?
Chắc là không quá.
Mừng cho Tiết thoát nạn .
Thôi đi gặp bác sĩ đi ông thần.

Can19/19.


Quư NT và các bạn,

Hôm nay mũi cũng c̣n ngạt mũi quá trời, và .....long thể ră rời từng mảnh.

Đọc thư của quư NT và các bạn thăm hỏi mới thấy cái NGU của ḿnh. Thiệt đúng là các cụ dạy bỏ của chạy lấy người, c̣n ḿnh có tư máu .....d....NO, máu anh hùng RƠM nên nguy hiểm ǵ ḿnh cũng nhảy ra đỡ đạn. Thảo nào tụi Mỹ, Mễ nó lo chuẩn bị đồ để dzọt, c̣n ḿnh lo xịt nước.

Thank you NT Hiển làm bài thơ vè Quảng Nam tặng hay không chịu được, xin để dành đọc riêng, c̣n tấm h́nh xin triển lăm để qúy NT và các bạn cùng coi chung.


Bạn Trần Ngọc Tiến K29 làm hai câu thờ này:

Chàng từ thưở vào nơi ... Lửa Đạn
Lửa " cháy nhà " có thấm ......là bao !!!!!!!!!!!!!!!

Đúng vậy lửa cháy nhà có thấm vào đâụ

Giờ lại đi nằm, xin cảm ơn tất cả quư NT và các bạn, riêng NT Châu K22, tôi có cây tiểu đường do NT Ngọc K16 gửi qua bây giờ cũng đang lên ngon lành, nhưng chưa đủa lá để ăn, hy vọng sang năm sẽ đủ lá cho mỗi ngàỵ NT xem có NT hay bạn nào cần không?

Kính
Hà Trinh Tiết K29


Thằng anh khờ và thằng em khùng

Khoảng 1961, Tiểu Doàn 5 Nhẩy Dù hành quân gom dân từ vùng trộn trấu (chiến khu D( ra ấp chiến lược. Trung đội tôi lănh cái xóm khỉ ho c̣ gáy xa nhất. Dân không muốn bỏ nhà cửa vườn tược mà đi, nên lính Mũ Đỏ vừa năn nỉ vừa cầu nguyện. Xế chiều quân ta mới áp giải đoàn xe ḅ, gà vịt lên đường. Thiếu úy bé gan bỗng rét v́ sợ bị tập kích, phục kích bất tử/.

Đi được nửa đường, tới một con sông nhỏ, khinh binh phát giác 1 trái ḿnh chôn gần cây cầu gỗ, độc đa.o/. Gọi công binh gỡ ḿn th́ phải vài giờ nữa không chừng. Thiếu úy teo muốn xịt nước trong quần. May lúc đó 1 thằng em Hạ sĩ nhất t́nh nguyện:
ĐDể em thử cho/.
-Chắc ăn không?
-Em chưa làm, nhưng có thấy người ta làm vài lần rồi/. Chắc không sao đâu/.

Thiếu úy bèn ra lệnh mọi người dang ra xa, nằm nghỉ mệt. Thằng em khùng nằm xấp xuống, rút lưỡi lê ra đâm đâm thọc thọc th́ thằng anh teo thiệt. Bèn xin Trung đội phó 1 điếu thuốc quân tiếp vụ, Thiếu úu khờ ngồi ngay bên cạnh thằng em bập bập ho thí mẹ/ (V́ chưa biết hút thuốc, và chưa biết hít khói như 3K)

Thằng em khi ấy c̣n teo hơn, nó năn nỉ muốn khóc:
-Ông thầy đi ra chỗ khác chơi đi để em bớt ...run. Lỡ bề ǵ th́ 2 thầy tṛ ḿnh lănh đủ/.

Thiếu úy khờ nói rất hùng hồn kiểu trai Vơ Bị nai tơ:
-Nếu chú mày là chuyên viên gỡ ḿn th́ tao cũng nằm nghỉ cho khoẻ gà/. Tao ngồi đây là để chia trách nhiệm với chú mày/. Cứ b́nh tĩnh mà run đi em...

Thiếu uư khờ vừa ho sặc khói, vừa rặn được câu hoa thơm cỏ loạ của ai đó để an ủi thằng em: " Không nhiệm vụ nào khó, không chức vụ nào cao, mọi hy sinh đều bằng nhau" /. H́nh như thằng em cũng đang muốn xịt nước trong quần nên đếch hiểu thằng anh định di ngôn cái ǵ /.

Về hậu cứ, Thiếu úy khờ đăi thằng em 1 chầu bia bảo ma.ng. Không rơ thằng em khùng nói, hay bia nói c̣n đẹp hơn câu "ranh" ngôn kia nhiều:
-Từ nay, bất cứ đứa nào chơi ép ông thầy, em sẽ oánh bỏ mẹ nó! Em thí mạng cùi với nó! Có bề ǵ chỉ cần ông thầy nuôi giùm vợ con em là đủ/. hoandangk14

Làm Tài Khôn

Ở đời người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Dù rằng tôi c̣n sống sờ sờ nhưng nghĩ lại chuyện tức máu anh hùng hồi c̣n trẻ mà sởn gai ốc. Vốn là sau khi giải ngủ khỏi Lực Lượng Đặc Biệt tồi bèn mở tiệm làm ăn buôn bán. Nhưng về từ thuở cha sanh mẹ đẻ có biết buôn bán là ǵ đâu cho nên tiệm tùng cũng tiêu tùng sau một thời gian ngắn. Vốn có chút trọ trẹ đôi ba câu NO và YES mà bạn bè nó rủ đi làm mọi Mỹ. Bụng đói th́ chân phải ḅ tôi bèn nạp đơn đi làm sở Mỹ. V́ màu anh hùng vẫn c̣n trong huyết quản cho nên mới làm được 6 tháng tôi bực tức anh Mỹ Ha Sĩ Quan dê cô thư kư mít một cách sỗ sàng mà tẩn cho nó vài ba đường rồi hô hoán bị Mỹ uưnh và xin quít dóp (Quit Job). Ông sếp lớn nghe ngọt lỗ tai hay là ổng cà tửng không xét đến vụ đánh nhân viên của ổng mà c̣n giới thiệu cho đi làm cho Ṭa Tổng Lănh Sự trong chương tŕnh B́nh Định và Phát Triển Nông Thôn của vùng. Chức vụ tuy không bằng cũ nhưng lương cao hơn vả lại được bay nhảy khắp cả vùng IỊ
Nhân có một dự án đào giếng cho ngư dân ở ngoài Bích Đầm, đảo Ḥn Tre, Nha Trang, tiền xài hết mà giếng chưa có nước v́ vị trí của giếng do Bà, qua người hầu đồng chỉ dẫn đào trên một thế đất yên ngựa, gặp phải một tảng đá bàn quá lớn. Ông ấp trưởng đánh điện cho tôi xin cung cấp một thùng dynamitẹ Tôi liên lạc với Sở Công Tác/SMAG xin một thùng c4 (chất nổ dẻo mầu trắng). V́ đây là một chất nổ rất nguy hiểm, ích lợi quân sự cho nên tôi phải đích thân đi phá tảng đá chứ không dám giao cho người khác v́ sợ thất thoát vào tay địch. Tôi lấy c4 nặn thành một khối shape sharp rất lớn. Tôi áp dụng những phương pháp an toàn cần thiết cho một ng̣i nổ điện là mang theo máy sạc điện, kích hỏa khi xuống giếng đặt khối shape sharp và gắn ng̣i nổ. Khi hoàn tất việc phá được tảng đá bàn (Dĩ nhiên vẫn chưa có nước) Chúng tôi lên tàu về đất liền. Tôi quay lại nh́n đảo Ḥn Tre đẹp đẻ mới vỗ trán la lớn: "Tại sao tôi bất cẩn thế nầy, hở trời" v́ thấy đài radar/phát tuyến trên đỉnh núị
Bài học an toàn về chất nổ dạy rằng. Ng̣i nổ điện có thể tự kích hỏa khi có một làn sóng do máy phát tuyến đi quạ Có nghĩa là khi tôị ở dưới giếng vừa gắn ng̣i nổ xong mà trên núi phát tuyến đi th́ tôi sẽ thành cột khói bay lên trời caọ
haphuonghoai

___________________________________

 

Mang lốt thú wen rồi, bi giờ wăng đi thấy như không mặc ǵ, lạnh cẳng wá chừng. Cám ơn các bạn YNguyen, NghiemVanMinh, BuiTien đă sướng hoạ cho đời lên men chút híu/. Mời bấm vào link dưới đây để coi công tŕnh bày biện của nhà thơ HaPhuongHoai:

http://anthonyha.gotdns.com/hhc/thidam/nhungdoathantinh15.htm

0324
Lốt Thú


Lốt thú quăng đi cũng uổng thôi
T́m đâu nhân nghĩa ở quanh đời
Ḿnh ta lội ngược ḍng trăng hẹn
Vẫn sóng vô t́nh, bến lẻ loi

hahuyenchi




Ḿnh thích cô đơn hóa lẻ loi
Không trông thấy hạnh phúc quanh đời
Ngược ḍng hănh tiến trong mê đắm
Hoang tưởng bên chàng cũng ảo thôi

ynguyen


Message: 3
Date: Fri, 19 Dec 2003 10:43:18 -0000
From: "nghiemvanminh" <nghiemvanminh@yahoo.com>
Subject: Re: Goctho HHC: Lốt Thú

Đớ người có ai thích lẻ loi,
Hạnh phúc đâu đây đă quên rồi
Đă lỡ đi t́m ḍng trăng hẹn
Bến aỏ hoang mê phaỉ chịu thôị
NghiemVanMinh


Message: 7
Date: Fri, 19 Dec 2003 08:19:04 -0800 (PST)
From: "buitien@ca" <buitien_ca@yahoo.com>
Subject: Re: Goctho HHC: Lốt Thú




Người, thú, thực, hư, ... chỉ thế thôi
Quẩn quanh hai mặt tỉnh mê đời
Ngược suôi lặn lội cùng con nước
Động tĩnh đi về vẫn lẻ loi

Bùi Tiến


Thú Đi Hoang

Cái thú đi hoang cũng tốt thôi
Cần chi nhân nghĩa ở trên đời
Miễn sao ta được t́nh trăng hẹn
Ai bảo rằng ta đang lẻ loi
haphuonghoai



 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đ́nh Vơ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Băo
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13