Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

 

T́nh M-16

Em 16 anh đôi mươi
Thiên thu duyên nghiệp ṃn đời nặng vai
Bao ngày ôm ấp h́nh hài
Mất quê mộng lỡ, thân trai lạc chiều
haphuonghoai

Ông Già Chống Gậy

Trở về cơi chết lại đầu châu
Chẳng có vang Tây hoặc rượu Tầu
T́nh nghĩa chi binh mà túy lúy
Ông già chống gậy chớ chi đâu

hph


Kính gởi thi huynh Tếu Tử,
Kính gởi thi huynh Thiên Tâm, thi huynh Hoài Việt,
Kính gởi quư thi huynh đệ, tỉ muội thi đàn HT,

Xin cám ơn thi huynh THiên Tâm đă đáp ứng lẹ c̣n hơn lính Mũ Xanh.
Bài thơ của huynh thật là tuyệt
Tôi thích 2 câu:
Gia vong quốc phá, t́nh dang dở
Lạc lơng chân trời, mộng cố viên...
nầy nhất
Đa tạ
hph

San Hô Thành, 10-8-2004
Kính gởi thi huynh Tếu Tử,
Kính gởi thi huynh Hà Phương Hoài, thi huynh Hoài Việt,
Kính gởi quư thi huynh đệ, tỉ muội thi đàn HT,

Thiên Tâm tôi xin đón chào thi huynh Hà Phương Hoài vừa quay gót chu du xuyên bang trở về. Đọc bài thơ “T́nh M-16” của thi huynh, rất cảm hứng, nên xin dệt thành 1 bài thơ luật để trang tặng thi huynh làm kỷ niệm. Đồng thời, xin làm 1 bài nữa để kính tặng tất cả thi huynh đệ tỉ muội trong thi đàn HT đồng sở thích yêu thơ Đường luật. Các bài nầy vẫn tiếp tục dùng các vần NGHIÊNĐUYÊN-HIỀN-MIÊN-VIÊN.

Chỉ để gây vui nhộn và hào hứng trong việc xướng họa thơ thôị Nếu có ǵ sơ sót, kính xin quư vị miễn thứ.

Kính thư,
Thiên Tâm

MỘNG CỐ VIÊN NHỚ M-16
(trang tặng thi huynh Hà Phương Hoài,
dựa theo bài thơ “T́nh M-16”)
Hai chục tuổi đời xếp bút nghiên
Theo đường binh nghiệp bởi cơ duyên
“Thất phu hữu trách” câu thành ngữ
“Hồ thỉ nam nhi” sách thánh hiền
Ôm ấp thân ngà bên chiến lũy
Chập chờn dáng ngọc giữa cô miên
Gia vong quốc phá, t́nh dang dở
Lạc lơng chân trời, mộng cố viên...

Thiên Tâm
10-8-2004

THI HỨNG T̀NH THƠ MONG BẤT TẬN

Tơ ḷng thánh thót, mực thơm nghiên
Trời đất reo mừng, ư thắm duyên
Mây gió đưa đường dâng tứ đẹp
Văn chương khai lối mở tâm hiền
Khúc ca ray rứt niềm du tử
Điệu hát bàng hoàng gối tịch miên
Thi hứng, t́nh thơ mong bất tận
Đầy vơi canh vắng mộng trùng viên...

Thiên Tâm
10-8-2004

----------------

Kính Đáp Họa tặng thi huynh Hoài Việt
TRỞ LẠI OKC HỘI NGỘ TẠI PHỞ H̉A

THI đàn mừng họp, bút vờn nghiên,
HUYNH đệ sum vầy luận chữ duyên.
HOÀI vọng bốn phương non nước lặng,
VIỆT nam muôn thuở nắng mưa hiền.
TÁI gầu ngon ngọt t́nh thân hữu,
HỒI quế thơm lừng giấc tịnh miên.
CHỐN cũ cách xa ḷng măi nhớ,
CŨ càng thắm thiết cảnh điền viên.

Thiên Tâm
9-8-2004

Kính họa vận bài: Hữu Duyên Thiên Lư
của thi huynh Thiên Tâm

Tuổi già ưa chuộng bút cùng nghiên
Thiên lư mơ màng cảnh hữu duyên
Tái ngộ hàn huyên cùng bạn hữu
May thay gặp gỡ đủ nhân hiền
Bao ngày xa cách từng khao kha’t
Những phút tương phùng nhớ viễn miên
Tiệm phở thi nhân chung họp mặt
Nhắc về "Thanh Khí" thuở đào viên./.

Hoài Việt
---------------

Kính Đáp Họa bài thơ của thi huynh Tếu Tử
TÁI HỘI CỐ NHÂN (Họa Nghịch Vận)

Phở Ḥa tái chín có... ḅ viên
Ăn uống no ḷng chắc... hảo miên
Đăi bạn mười voi nên “trọng sĩ”
Đón người ngàn dặm mới “chiêu hiền”
Sự đời muôn việc do tiền định
Món nợ trăm năm bởi túc duyên
“Một cơi đi về” ai biết trước
Thơ mừng viết cạn mực trong nghiên

Thiên Tâm
7-8-2004

Bài họa : Hữu Duyên Thiên Lư của
Thi huynh Tếu Tử

Đă đành duyên nợ bút cùng nghiên,
Cũng phải chờ xem có chút "Duyên" (1)
Điện thoại ân cần mời bạn hữu,
Y meo khẩn khoản đón tiên hiền.
Quăng đồng, bát cháo, quên ngần ngại,(2)
Nước sáo mười voi, nhớ viễn miên. (3)
Gặïp bạn phải lo phần tiếp rước,
Kẻo chê rằng " Ư mă tâm viên". (4)

Tếu Tử
Ghi chú: (1)- Hữu duyên thiên lư năng tương ngộ
(2)- Tục ngữ có câu : Ăn một bát cháo
chạy 3 quăng đồng để chỉ một công việc làm mà kết qủa
không đáng ǵ.
(3)- Tục ngữ cũng có câu : Nói mười voi
không được bát nước sáo để chỉ những người chỉ nói mà
không có làm.
(4)- Người ta thường nói " Ư mă, tâm
viên", ư của con ngựa và tâm của con khỉ để chỉ những
người không chú tâm và ư vào công việc làm của ḿnh.


---------------
Bài họa của thi huynh Hà Phương Hoài
HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

Phở đă bày rồi thêm bút nghiên
Cùng nhau ta chén đăi phần duyên
Hành hăng hồi hắc mà nên vị
Muối mặn gừng cay thế lại hiền
Một chút thơ văn vui cảm hứng
Đôi câu xướng họa kéo triền miên
Xứ người mong vậy th́ hơi khó
Mai mốt quê nhà hẹn nguyệt viên
haphuonghoai

Kính đáp họa bài thơ “Hương Vị Quê Hương”
của thi huynh Hà Phương Hoài (2 bài)

Bài đáp họa 1
GIẤC MƠ ĐOÀN TỤ (Họa Nghịch Vận)

Quê nhà ḿnh hẹn sẽ đoàn viên
Đất khách mơ màng giấc thụy miên
Hương vị tuyệt vời xui dạ mến
Trắc bằng kỳ diệu khiến thơ hiền
Rượu ngon thấm giọng vui t́nh bạn
Trà ngọt say mùi thấu nghiệp duyên
Nâng cốc, cụng ly ngày hội ngộ
Câu thần đắc ư, bút kề nghiên...

Thiên Tâm
6-8-2004

Bài đáp họa 2
NGHE NỖI ĐAU HỜN (Họa Nghịch Vận)

Mong ước quê nhà hóa lạc viên
Dân lành không măi gối sầu miên
Sói lang trên dưới đầy quân dữ
Hào kiệt gần xa thiếu bọn hiền
Có phải non sông đang trả nghiệp
Hay là vận mạng vẫn chờ duyên ?
Canh chầy tri kỷ ai thao thức
Nghe nỗi đau hờn lệ rỏ nghiên...

Thiên Tâm
8-8-2004

Bài xướng của Thiên Tâm
HỮU DUYÊN THIÊN LƯ

Bốn biển cùng vui với bút nghiên
Xưa nay tao ngộ phải chờ duyên
Núi sông ngăn cách, đường tuy khó
Thanh khí đồng chung, bạn vẫn hiền
Gần gụi nhiều khi quên tuốt luốt
Xa xôi lắm lúc nhớ liên miên
Hàn huyên tâm sự đành lên Mạng
Chầu phở tuần nầy thiếu... hội viên !

Thiên Tâm
5-8-2004
 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đ́nh Vơ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Băo
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13