Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Em Chẳng 

Lẽ Vụng Tu 
Mây đen ùn ùn kéo nhau về phố,
Em đứng nhìn ngơ ngác xót xa.
Cơn sấm rền vang, rét run tuổi trẻ,
Thương phận mình bé bỏng giữa phong ba!
 
Từng hạt nước chất chồng trên suối tóc,
Em khép mình, nương dưới bóng cây trơ.
Những giọt pha lê, đớn đau thực tại,
Chống chõi sầu thương đơn chiếc xót xa!
 
Từng đàn chim non tủa bay gió dạt,
Chú ngựa già nhổ vó khách như say.
Máu chảy từ tim, đường trơn đỏ ối,
Sỏi đá ngượng ngùng, lăn lóc lá, cây !
 
Than tủi phận, giữa trời giông sấm dậy,
Khổ tràn đầy, đâu chốn để nương thân!
Quạ kêu văng vẳng, âm nghe rùng rợn,
Chết chóc vẫy vùng, trêu cợt nát tan.
 
Cay đắng đợi, em đi về ngõ cụt,
Biển nước dâng cao, trước mặt mây  mù.
Lòng tan nát, em ngẫm đời ngẫm số,
Chẳng lẽ thuở nào em đã vụng tu.
Mậu Thân, 1968
 

Mùa Hè Ðỏ Lửa

Hè ấy hoa thôi cười nơi Thạch Hãn,
Máu đẫm thay dầu vũ khí quan binh!
Ðàn ma quái chốn Trường Sơn tức tưởi,
Ai tỉ tê thương khóc một ân tình !
            1972
 
Giòng Bến Hải
 
Ngăn cách đôi đường Bến Hải kia,
Giòng sông định mệnh khó đi về,
Máu tim loang thắm vòng tay mẹ,
Hăm mấy năm rồi bao tái tê!
            1972
Mây  Nhược Tiểu 
Anh nhất quyết quay về xây Quảng Trị,
Em cũng thề vun lại luống ngô khoai.
Trước mắt mình trăng sáng mộng ngày mai,
Mây nhược tiểu nhạt nhòa hoa chiến thắng!
            1972
Ðại Lộ Kinh Hoàng
Nếu kinh hoàng không giăng đường số một,
Thì con thơ đâu chít mảnh khăn tang,
Chắc mẹ già khỏi mắt mờ đứng đợi,
Và vườn dâu kia chẳng vắng bóng chàng!
            1972
Ðèo Kinh Dị
 
Ðèo kinh dị mặt trời rơi vực thẳm,
Chí anh hùng mảnh vỡ của sao sa.
Ðường tắt nghẽn, máu tuôn thành suối đỏ,
Nát tan rồi nghĩa khí của ông cha!
            1975
Mất Nha Trang
Hàng thùy dương bỗng run thành tiếng khóc,
Bãi bể dài loang lổ dấu thương đau.
Cả vòm trời, u ám tựa vực sâu,
Như con trút hút luôn người lẫn vật.
 
Giữa đêm khuya những người còn kẹt lại,
Khi xa xa quân địch đến gần kề,
Sóng đổ đùng như tranh bước chân đi,
Ðem cay đắng cợt trêu cùng số phận.
            3-4-75

 

Giã Biệt Nha Thành

 
Tâm trống rỗng, tay bồng tay bế trẻ ,
Và nghẹn ngào nhìn lại phía sau lưng,
Thấy vỡ tan của mầu son phượng vĩ,
Khi lửa đau thương vẫn cháy bập bùng!
            4-4-75
Một Trò Bịp (*)
Một mặt đi đêm tính bỏ rơi,
Vẫn còn giả bộ đi nơi nơi.
Hóc Môn, Phù Mỹ tìm đất tốt
Bà Ðiểm, Vân Ðồn kiếm chỗ tươi.
 
Ðốc thúc nuôi quân lo cố thủ,
Chuyên cần tập trận giữ cơ thời.
Ai hay thế sự đà xuôi gió,
Giữa họ phân chia chuyện đã rồi!
12/4/75
 
(*) Những ngày đầu tháng  USAID/AFDA và Bộ Canh Nông phối hợp tổ chức một phái đoàn điều nghiên việc tự túc thực phẩm cho một Sài Gòn khi bị địch bao vây.  Phái đoàn nầy đã đi khắp các vùng ven đô nghiên cứu việc phát triển chăn nuôi và trồng rau.  Việc điều nghiên chấm dứt vào ngày 22/4/75 vì nhân viên phái đoàn ở nhà để lo chạy trốn cọng sản.
 
 Bầy Chim Vỡ Tổ
 
Sáng tinh mơ mặt trời đương bẻn lẽn,
Má ửng hồng xiêm áo máng trên mây.
Say giấc điệp đàn chim chưa rộn tiếng,
Và ngư ông bến cũ chửa sum vầy.
 
Dàn tên lửa bỗng dưng vùng vẫy dậy,
Xé nát tan bóng dáng của mặt trời,
Và biển lặng dật dờ loang máu thắm,
Những chiếc thuyền nan ván vỡ như tơi.
 
Choàng tỉnh dậy khi cuộc đời biến đổi,
Ðàn chim non hốt hoảng nép bên nhau.
Nghe cay đắng hồn hoang phơi cỏ dại,
Chẳng biết phận mình mai sẽ ra sao?
29-4-75
 

Sàigòn Ngày Tháng Tư 

Ngọc Viễn Ðông vùi trong lửa đạn,
Gái Bình Dương tóc rũ khăn tang.
Anh quân nhân thẫn thờ đau xót,
Chính nghĩa Ông Trời sao xốn xang?
 
Người tấp nập, hành trang bỏ chạy,
Nước và nhà chắc gác sang bên.
Khổng Phu Tử nhỡ thăm trần thế,
Phải khóc thầm: đạo nghĩa đảo điên.
25/4/75
Dứt Day 
Giọt sầu rơi nặng hai vai gánh,
Mây trắng lững lờ vương xót xa.
Trên nước dứt day hồn biệt xứ,
Ta nào thấu nổi đáy tim ta!
30-4-75

 

 

 

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13