Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài -
Hương Phai 
Thương Ngày Cũ
 
Giận Hờn
 
Khi chuỗi ngày qua, sóng vỡ tan
Chiều lên cô quạnh áng mây tần
Mong sao cay đắng đừng đeo đuổi
Và hết giận hờn trên thế gian!
 
Khắc khoải trầm luân trên xác thân
Oan khiên tiền kiếp mãi trao phần
Có ta hay chẳng, đâu nào khác?
Khi mặt hồ thu, sương khói tan!
hph
 
 
Như Chim Bói Cá
 
Như chim bói cá soi mình bóng nước,
Ta trầm mình chao đảo với ngàn mây
Thời gian trôi nhanh, ánh hồng đến vội,
Và giấc mơ chẳng hứa cảnh sum vầỵ
 
Cơn tẻ lạnh chen buồn soi tâm thức,
Chuyện đẩy đưa cây lá cũng trao sầu!
Ước mong nào xóa nổi vết thương đau
Khi tàn cuộc lại trao tình tuổi ngọc
 
Cơn bão dậy, hất tung bồng suối tóc
Khi vai ta đâu thể đón đưa về
Ảo ảnh chiều, toan mãi xoáy cơn mê
Nhìn chẳng thấy, và đưa tình chẳng được
 
Ta tay với, mịt mờ cơn mộng ước
Ánh trăng soi, xa ngưỡng cửa cung Hằng
Ðóa phù dung chừng đang đợi xuân sang
Trong hụt hẫng, tình kia chừng đã đượm
hph
 
Hứa
 
Hứa làm chi không duyên phận bạc đầu
Nghìn nhung nhớ chẳng tròn câu vạn thuở
hph
 
 
 
Hương Phai Thương Ngày Cũ
 
Ta quên thời xưa đó
Em mãi cứ đong đầy !
Gươm ta đà rỉ lụt
Trong em tràn niềm tây!
 
Ta quên thời oanh liệt
Khi lỡ chí tang bồng
Trong em còn chớm mộng
Mộng thời anh nghênh ngông
 
Giọt sương mơ mỗi sáng
Nắng đốt ngàn sao bay!
Em soi thời cổ sử
Anh mất trọn kiếp nầy!
 
Tìm chi hương ngày cũ
Bạc hết thời tóc mây
Tim anh đà phế lặng
Lỡ nhau một kiếp nầy.
 
Hương phai, thương ngày cũ
Cỏ mọc che vườn hoang
Rong rêu mờ ngõ mục
Còn chi nữa đâu nàng!
hph
 
Tình Cờ
 
Tình cờ em đến tựa cơn giông,
Bỗng chốc em đi chẳng hỏi lòng
Tình nghĩa hương nồng như hạt bụi
Duyên thơ lỡ vận có như không
 
Vì bảo rằng anh không thật ý,
Nên em mật đắng cứ trao hoài
Hôm qua tình đượm chừng gian dối
Mới đẩy đưa anh đến lạc loài
 
Anh vẫn vì em chờ vạn kiếp
Tại con đường cũ, đứng hoài trông!
hph
 
 
Em Làn Mây Trắng
 
Hồn anh đến cửa thiên đàng
Nam Tào chẳng nhận hoang mang trở về
Tưởng rằng nay lỡ hẹn thề
Ai ngờ lối cũ còn đề thơ yêu
Anh như diều sáo phiêu diêu
Em là sợi cước yêu kiều buộc nhau
Anh lên đỉnh núi giăng sầu
Em làn mây trắng thâu anh trọn đời!
hph
 
 
 
 

 

Ba muoi nam thuong nho tình hoài   Chén Nước Đã đổ Xuống  
Gặp Nhau Chốn Mây Tần   Giấc mơ sương đọng  
Giận Hờn   Nước chảy đá mòn
Nước Trên Đường Quên Cả Bóng Nhân   Thiên đường của em  
Trước sân xác pháo ai bay đỏ  

Vẫn yêu, yêu cái nên yêu!

Duyên Tiền Định  

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 11/20/15