Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 Hà Phương Hoài -
Hương Phai 
Thương Ngày Cũ 
 
Ba mươi năm thương nhớ tình hoài
 
Ví như kiếp trước vụng tu
Kiếp nầy mới chịu cảnh cô quả nầy
Ba mươi thương nhớ tình hoài
Phải chăng lửa nghiệp, là tai kiếp đời
Em về xây mộng dân Hời
Bước chân Hồ Mã, ngàn khơi khó tìm
Anh như những cánh hoa tim
Em như trang giấy, khép im tháng ngày
Kìa xem ly nước đong đầy
Hơi bay tháng tháng, có ngày ly không!
 hph
 
 
 
Giả Say
 
Uống vào tán trợ giả say
Để đi loạn bộ, Khỏi thay cuộc tình
Ngửa nghiêng quên được chính mình?
Khỏi đêm thao thức bóng hình trăng xưa
Lâng Lâng  nỗi nhớ câu thề
Để chăn nệm lạnh não nề tình ai!
 hph
 
Chờ E-mail
 
Ngày đợi giờ chờ phút quá lâu
Cày sâu về tối, việc lo đầu
Chẳng cơm nọ nước, trông thơ bạn
Mail mở trốc không biết nói sao!
 hph
   
 
Đẹp đời, đẹp ta hay vì đẹp tình em
 
 Có em đời lâng lâng
Dẫu đi giữa phong trần
Cây trơ cành trụi lá
Vẫn đẹp như trời xuân
 
Đường trắng, băng thạch nhũ
Tấu nhạc cõi thiên thai
Thời gian như đứng lặng
Vui nỗi vui, thật dài
 
Khói thuốc cuộn tròn bay
Lững lơ em, hình hài
Cười tươi như hoa mộng
Nơi nơi hạnh phúc đầy
 
Với em đời đẹp hơn
Không em đời trống trơn
Thiếu em ta chẳng có
Ngay cả những giận hờn
 hph
 
Vì em anh lỡ đa mang
 
Vì em anh lỡ đa mang
Tình sâu chín cửa, muộn màng theo sau
Như mưa đuổi nắng chân cầu
Xốn xang bao nỗi, biển sầu dâng thêm
Hứa chi chẳng thể cùng em
Hái hoa bắt bướm... Con tim rã rời
Thiếu em thiếu cả một trời,
Nhớ thương thì có, ở đời khó thay
Nhìn lên ráng hỏi mây bay
Bao giờ trở lại nơi nầy cùng anh
Con thoi quay ngược vận hành
May ra ta mới trọn tình lứa đôi!
hph

Ngày Trở lại Nha Trang

Tôi trở lại đường xưa ngõ cũ
Phố thênh thang cao vút từng mây
Đời thấp thủng nhụa nhày bể khổ
Và em thơ kiếm sống hao gầy

Đường Duy Tân hững hờ đổi chủ
Như thân em nửa bát cơm thừa
Quán số Một chỉ là dĩ vãng
Tình yêu xưa dấu vết dã tràng

Ghế công viên nhạt nhòa cát trắng
Tình chiến binh lời hứa Kinh Kha
Tôi cũng thế, thề xưa đã cạn
Biển vẫn đầy: năm tháng trôi qua

hph (2009)

 

 

Ba muoi nam thuong nho tình hoài   Chén Nước Đã đổ Xuống  
Gặp Nhau Chốn Mây Tần   Giấc mơ sương đọng  
Giận Hờn   Nước chảy đá mòn
Nước Trên Đường Quên Cả Bóng Nhân   Thiên đường của em  
Trước sân xác pháo ai bay đỏ  

Vẫn yêu, yêu cái nên yêu!

Duyên Tiền Định  

 

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 11/20/15