Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Những Đoản Khúc Không Tên

 

Một
 
Tôi:
1. Uống rượu quá nhiều mặt đỏ gay
Say rồi, góc xó ngủ lăn quay
Chẳng bao giờ phá, khua thiên hạ
Chắc chẳng ai phiền ta đã say!
 
2. Hôm qua bè bạn kéo đi chơi
Hũ mắm vò dưa, rượu quý mời
Tâm sự vui buồn chôn đáy cốc
Ðâu cần lượng số hoặc vơi đầy.
 
3. Cụ ngoại của tôi chức trưởng làng
Tráp ô bà giữ, cả công văn
Khi nao họp tỉnh ông làm lý
Trở lại đình thôn, uống rượu khan.
 
4. Cụ tổ nhà tôi sống thật nhàn
Lưu Linh là bạn tới đất Phan
Ðường Nam lối Bắc vui ngày tháng
Danh lợi mà chi để nhập nhằng
 
5. Gác kiếm tìm đỉnh núi cao
Tránh xa những chuyện tào lao của đời
Tưởng rằng xa được thế thời,
Ai ngờ trần thế lại dời gần ta.
Ngày trở lại Chicago
 
6. Bạn hữu xa gần ta bỗng dưng
Không thăm không hỏi, mấy năm trường;
Viết thư không lẽ luôn thành thật
Kể lể cho nhau nỗi đoạn trường!
 
7. Áo cơm từng bữa lo ngay ngáy
Nhà ở khang trang ấy của người
Nợ nước, nợ đời bao thứ nợ,
Lương tiền cố trả kẻo thêm lời.
Ngày khai thuế 96
 
8. Thỉnh thoảng thư nhà, mẹ gửi qua
Lòng đau quặn thắt giữ trong ta,
Mẹ đau già yếu không thăm viếng
Tiền gửi hàng năm cũng gọi là.
Tết Ðinh Sửu
 
9. Gió thoảng, cây trơ tuyết hết bay
Trông về quê mẹ ruột gan nầy
Xót xa trăm mối con Hồ Mã
Hăm mấy năm rồi, thương nhớ thay
 
Phố vắng đường khuya mưa nhẹ rơi,
Ngọc châu lấp lánh tới chân trời
Trong ta băng giá còn che lối
Khi biết rằng xuân sắp tới rồi!
 
Hăm mấy năm rồi ta đón Tết,
Bánh chưng trà rượu mứt hồng khô
Hương thơm, hồng lạp chưng ba bữa
Vì lễ ông cha, khó hững hờ.
 
Mẹ còn chẳng tiếp hậu cơm canh
Sớm hôm chẳng trả nợ sanh thành
Lại nhớ mâm bàn hai bữa giỗ,
Dành khi mồ mẹ cỏ lên xanh
 
Nếu bảo tâm thần ta bệnh hoạn
Thì thôi đành nhận thế nhân trêu,
Khi con quốc quốc qua mùa hạ?,
Thương khóc ve kêu lúc xế chiều.
Cuối Ðông Bính Tý
 
10. Thiên hạ đổ dồn đi sắm lễ,
Còn ta xuôi ngược đến thăm con,
Con khôn con dại đời ta ngắn,
Mai mốt đây rồi thăm được không!
 
Thương nhớ lâu rồi cũng phải đi.
Dù con chửa thấy quãng đường mê
Dù con giữ nặng, con làm đúng,
Ðành bỏ ngoài tai tiếng bấc chì!
Lễ Tạ ơn 1997
 
11. Sắp lão làm chi cũng bị chê
Uống ăn đi đứng chẳng nên nề
Vợ không trách cứ, con nhăn nhó
Bát sách thành tên đủ mọi bề.
 
12. Lối ngõ đường đi dẫu biết qua,
Con và vợ, bảo ấy đường xa
Cách hay là bỏ điều hay biết
Ðể giữ cho xong chữ thái hòa.
Lễ Tạ Ơn 97
 
13. Ðèn đêm, phố mầu vàng nhạt
Tuyết đổ trắng đường nửa khuya 
Ta giống như cây gầy đứng lặng,
Quê xưa mấy độ vẫn chưa về.  
 
 
14. Tiếng ngáy ngày xưa giấc ngủ đầy
Nàng yêu nàng ngắm đến mê say
Giấc mơ nhờ đó tăng thêm đẹp
Ta cũng tình đầy trong ngất ngây.
 
Ngủ ngáy ngày xưa, có tật nầy
Hành quân trận Bắc với chinh tây,
Rừng khuya khỏa động khi quân nghỉ
Ðịch đã cho ta banh xác thây.
Ngủ ngáy giờ đây tệ thế nầy
Nhất là những lúc chén vui say
Rượu ngon bạn tốt nhâm ba sợi
Tối về sấm động vỡ trời tây!
 
Ta ngáy mà ta cũng giật mình
Bảo sao con cháu chịu làm thinh:
Ông cưa ông kéo hơn hàng gỗ,
Và vợ ôm chăn ngủ một mình.
Ngày Quân Lực 1996
 
15. Tết đến nơi nơi thật rộn ràng,
Thiệp hoa, bao đỏ gửi rềnh rang
Chúc bè chúc bạn thêm trường thọ
Ða lợi, đa tài năm mới sang.
 
Phước lộc vô ân dám nhận sao
Ðức dầy chẳng tích với trời cao
Cầu kia chúc nọ chắc lời sáo,
Không lẽ ông Xanh cũng biếm trào?
Tết Mậu Dần  

 

16. Ðã thật lâu rồi không đến chơi
Gặp nhau chỉ biết hỏi đôi lời,
Xin đừng trách cứ không chung thủy
Chung thủy nào đâu được sống đời!
Hè 96
 
17. Cố tri gặp lại băm mấy năm
Tình xưa bỗng rộn tiếng tơ cầm
Cầm kia rã rục theo năm tháng
Ngay cả đường tơ cũng tắt âm!
 
Tình xuân mãi rộn lúc còn xuân
Phong độ ta nay cũng héo tàn,
Hay tại quê người trăng lỡ bóng
Cho nên tình nở cũng khô khan
Hè 97
 
Ta như người hành khất kéo theo chân nạng gỗ
Miệng lầm bầm toàn ngôn ngữ đã quen môi,
Và nhân thế cũng quá nhàm theo cảnh cũ
Sự rẫy ruồng ắt cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Hè 1997
 
18. Hôm nay cha gọi báo tin vui,
Mổ xẻ bao lần nay cũng ngơi;
Phèo phổi, mắt tai đều bị chạm
Mong sao thêm tuổi ở trên đời.
 
Cha vui ta cũng thấy vui theo
Tuổi tho cha nay thoát hiểm nghèo.
Con cháu xum vầy mong ngũ đại
Chúc cha hạnh phúc chắt chút đeo!
Thọ 81 của thân phụ
 
19. Cô bé tóc hung ngồi trước mặt
Goong xe lắc khỏa động tình đời
Mắt xanh tưởng chứa trăm hồ rượu
Làm khách lữ hành say đắm say.
 
Cô bé khoe duyên hé nụ cười
Tiếng trong như ngọc, má hồng tươi  
Nếu như ngôn ngữ không xa lạ,
Ta cũng yêu cô để biết đời.
Chung xe lửa
 
20. Buổi sáng cắp ô đi,
Tối lại cắp ô về,
Vần xoay cho cuộc sống,
Ngừng nghỉ chẳng còn chi!
12/97 

Vợ và Con 

1. Hôm qua vợ giận đến nhà con
Như lửa thêm dầu tôi nóng hơn
Nhưng cũng cằn nhằn trong nhỏ nhẹ
Sợ con nghe lén, sợ con lờn.
 
Dâu con cũng được đôi ba đứa
Nếu chúng theo gương cũng bỏ nhà
Lúc giận thì về bên bố mẹ
Hỏi sao hạnh phúc mãi vắng nhà?
Noel 1997
 
2. Phố xá đèn xe đỏ rực
Thiên hạ dỗ giấc Nam Kha
Giả như ta còn mộng mị
Làm sao ta giữ tình ta?
Hạ chí Ðinh Sửu
 
3. Một thoáng hôm nay sinh nhật bà,
Tiệc tùng chẳng có, chẳng luôn hoa,
Có chăng tình nghĩa phu thê đậm
Và chữ nhịn nhường trong thứ tha
12/97
 
Con:
 
1. Con nói con thương bố mẹ nhiều
Nhưng khi khôn lớn biết tình yêu
Thì con hành sự theo năng tính
Lấy vợ lấy chồng thương cũng theo!
 
4. Con xin xe pháo mới ra lò
Giầy dép con đòi dăm chục đô
Vải bố Wrangler chê cỏ giả
Cơm trưa đâu chịu bới cơm thừa
 
Cha mẹ chắt chiu chẳng sắm chi
Mới ta người cũ mới mua về
Ai hay cũ mới khi làm việc
Áo cũ che thân mặc lấy lề.
Những ngày tựu trường
 
 5. Con cái nhà tôi chẳng giống ai
Ðứa ưa ca hát đứa ham chơi
Việc nhà chẳng thấy lo săn đón
Chỉ thấy hay lo chuyện của người
 
Ðại học thì hay đổi lớp hoài
Ba năm hỏi đến nói còn hai
Hai năm kia hết, thưa vài nữa!
Cái mửng nầy đây, mốt vác càỵ
Ði dự lễ ra trường của con bạn
 
7. Giận mãi rồi mai cũng phải thôi,
Vì chưng sự thể đã qua rồi,
Áo xưa tròng cổ, ta còn nhớ,
Thuở nhỏ ta thì cũng vậy thôi!
 
Sinh con, dưỡng dục ở quê hương
Tứ đức, tam cương với ngũ thường,
Nề nếp, tròn vuông ắt phải giữ
Cái con thủ phận sống theo đường
 
Ngày nay phải chọn sống quê người
Ta muốn hay không vẫn thế thôi,
Con tốt con lành, ta có phận
Thôi đành chịu lép phó cho thời
10/1990

Xem Đoản Khúc

1 2 3 4 5 6

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 11/20/15