Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Những Đoản Khúc Không Tên

Năm

Quỳnh Hoa I
 
Em đến cùng ta như dáng tiên,
Cho thu ngào ngạt cảnh đào nguyên.
Thân ngà gợi gió rung tơ liễu,
Nét ngọc khoe trăng rũ lụy phiền.
Xao xuyến tình nồng khi hé nhụy,
Ngỡ ngàng phận bạc lúc trao duyên.
Sương khuya say đắm vờn trinh bạch,
Em sợ ngã lòng, khóa động nguyên.
Hà Phương Hoài (9-86)

(Tránh dùng chữ Quỳnh và chữ Hoa)

Quỳnh Hoa II
 
Lan, Lựu, Cúc, Mai đẹp bốn mùa,
Làm sao sánh được vẻ Quỳnh Hoa.
Thi nhân thưởng nguyệt cùng hương phấn,
Mặc khách nghênh phong với rượu trà.
Thế sự thăng trầm, thôi mặc họ,
An nhàn bất tận, nhẽ riêng ta?
Trần ai ngắn ngủi như hoa quý,
Chẳng lẽ phụ nàng cho thoảng qua!
Hà Phương Hoài (6-86)
Tết Trung Thu  
 
Tung tăng trên đại lộ
Em nhìn lên thật xa
Ông trăng đang nhóm lửa
Thắp sáng vạn tuổi hoa
 
Em đi trong tuổi trẻ
Hồn em đầy muôn sao
Gió chiều như chuyển động
Cơn lốc chừng vút cao.
 
Trước mặt em cát bụi
Sau em là vũng lầy
Tay ai em nắm chặt
Ðâu đây ngàn đắng cay
 
Dọ dẫm trên đại lộ
Biết đâu là chông gai
Trên cao trăng chiếu rạng
Theo anh suốt đường dài.
Trung thu 1988  

Lũ Lụt

Lũ lụt tai ương cú đến hoài
Ông Xanh không lẽ muốn đùa dai.
Miền Trung khổ đủ khoai đầy bụng
Sáu tỉnh xương thừa áo hở vai!
Ất Mão năm xưa còn ác mộng
Canh Thìn vận mới vút tầm tay!
Ðất thiêng danh tướng đầy phương sử
Sao tiếng an bình chỉ vẳng tai?
                                11/1999  

Ngày Vui Diệu Kiệt  

Giây hồng Nguyệt Lão buộc hai con
Thân thể từ nay chỉ một hồn
Ðồng bộ vui buồn chung bóng đổ
Tương lân hoạn nạn chí hoàng hôn
Hăm ba năm lẻ  nhờ cha mẹ
Bảy bảy thu sau cậy thế chồng
Cát bụi đường xa che mộng ước
Hai con cố giữ mãi tình chơn 
7/26/97  
Lửa Sô-Ðôm
 
Truyện ông Lót hằng nghe qua Cựu Ước
Dẫu nửa ngờ ta chẳng dám mảy may
Chuyện con người bỗng dưng thành thú vật
Hỏi mấy người tin được xảy hôm nay.
 
Người tiền sử ước mơ sức thần thoại
Mơ huy hoàng, mơ cuộc sống thiên thai
Mơ biến hóa, mơ đảo xoay vũ trụ
Mơ con người trông suốt được tương lai
 
Người Dân Nam ước mơ rất giản dị
Một củ mì, một miếng cháy đã thành than!
Ðĩa cao lương như hành tinh vời vợi
Bữa cơm nào cũng độn những gian nan.
 
Ðồng quê xưa ruộng cò bay thẳng cánh
Em ngồi nhìn anh vỡ đất bằng trâu,
Trong hơi gió hương tình thơm mạ mới
Hướng tương lai như mộng đẹp ban đầu.
 
Ngày hôm nay hoa mầu chen cỏ phủ,
Em giữ cầy anh cố kéo thay trâu!
Dân kiệt sức, dạ dầy run lở lói
Ải đọa đầy giáng họa suốt đêm thâu.
 
Ngày hôm qua tình người như mật mía,
Áo manh che dẫu rách cũng chia đều.
Duyên bầu bí, chung giàn nương bóng đổ,
Ðỡ nâng nhau, ôi nghĩa nặng nhường yêu.
 
Người hôm nay như gió Lào tháng sáu
Anh một đường, em một ngả suy tư.
Lòng nghi kỵ vởn vơ khắp mọi lối,
Hạnh phúc chung là dĩ vãng mây mờ.
 
Chừng Thượng đế ngàn xưa đà mệt mỏi
Nhát gươm thiêng và sức mạnh mất rồi
Nên nhân thế cợt đùa công sáng tạo,
Lửa Sô-đôm chắc chắn chẳng do trời.
 (11-85)
* Lửa Sô-đôm: Ngọn lửa trong Cựu Ước, Thượng đế dùng để đốt một
xã hội đã mất nhân tính.
   
Gương Người Xưa  
 
Tương hội Ðào Viên chí tỏ phân (1)
Một lòng vì nước kế an dân
Lưu, Quang, Trương đó ai còn nhớ (2)
Khắn khít câu thề chẳng dễ tan.
 
Biển lội non trèo Ưng rả cánh (3)
Lòng nầy nào rả, Việt Vương xưa.
Tình riêng nửa mảnh nơi quan tái,
Phạm tướng kiên cường bao nắng mưa. (5)
 
Gió Nồm đưa lối nên long hội (6)
Tả hữu khuông phò, lễ, nghĩa, trung,
Khói pháo chưa mờ sương nắng mới,
Nỡ nào Lê Nguyễn nhận tin hung (7)
 
Gương xưa phân xử lưu trần thế,
Thiên đạo rõ ràng sử sách ghi
Ngô Việt đường dài bao bão tố, (8)
Lẽ đâu tình nghĩa chẳng duy trì!
 
Dị biệt nào không qui một điểm,
Khó khăn nào chẳng thể hàn huyên,
Tình nào sánh được tình dân tộc,
Sức mạnh nào bằng thế đoàn viên.
 
Tiếng anh em vọng từ đại chúng,
Chữ vuông tròn là chữ nhường nhau!
Nhường ai ai xấu, gương lều cỏ (9)
Ðại sự dù sao cũng đứng đầu.
 
(1)(2) Chuyện kết nghĩa Vườn đào của ba anh em Lưu, Quang và Trương
thời Tam Quốc.
(3) Huy hiệu của QLVNCH
(4) Việt Vương Câu Tiễn
(5) Phạm Lãi hiến Tây Thi cho Việt Vương để cống cho Ngô Phù Sai
(6) "Lạy trời cho thuận gió Nồm"
    "Cho thuyền Chúa Nguyễn giương buồm ra khơi"
(7) Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành bị Chúa Nguyễn tru di tam
tộc.
(8) Người ở trời Ngô và người nơi đất Việt.
(9) "Tam cố thảo lư" của Lưu Bị dành cho Khổng Minh.  
 
Mẹ Gà Con Vịt  
 
Thay các em trả lời bài "Ðời sinh em bệnh hoạn" của Thủy Lâm Synh
 
Ðọc thơ nhắn, em tâm hồn chết lặng,
Lời chua cay em không thể nào ngờ
Hồn thổn thức theo mùa đông buốt giá,
Ai hiểu mình trong huống cảnh trời Ngô!
 
Bác Synh hỡi, xin khoan hồng em nhỏ,
Cảnh phù du đen bạc thuở lưu đầy,
Ngăn cách nầy, đục trong giòng nước lũ,
Tránh sao bùn chẳng dính chút niềm tây.
 
Môi trường sống, em như mẹ gà con vịt,(1)
Ðừng lo chi thủy tính sẽ thua đời!
Lúc thiếu thời âm ngôn dù khác lạ,
Mai mốt nầy em sẽ đổi thay thôi!
 
Ngày ngày qua tám giờ trong lớp học
Ðàn vịt con chỉ biết sống như gà.
Nơi tổ ấm thầy me nhiều công việc,
Ðâu còn giờ để dạy tiếng ông cha.
 
Này đây nhé, cha về nhà trong mệt mỏi,
Mẹ ngoài việc sở, việc không tên! (2)
Trong bữa ăn vẫn lo công lo nợ,
Và gói quà tiếp trợ gửi quê hiền!
 
Rồi sau đó thời gian như chạy trốn,
Phút hàn huyên phụ tử chẳng sao tìm,
Bài học khó đôi khi không có dịp
Nhờ bố giúp dùm giải đáp cho em!
 
Xin đừng nghĩ em không yêu tiếng mẹ,
Lúc chào đời em đã được nghe quen,
Nhưng khó quá, đôi khi tìm diễn ý,
Tiếng mẹ gà đã in đậm trong tim.
 
Lá thu chết rồi đây tìm tới cội
Em mai nầy sao chẳng giống ông cha,
Xã hội tha phương không cùng nếp sống
Dù ngỡ ngàng cũng trở lại quê ta.
 
Bác hẳn biết em đây là kiếp vịt,
Một nghìn lần, gà chẳng nhận em theo.
Mũi tẹt em sao hòa theo mũi nhọn
Mối cảm thông như khói nhạt mưa chiều.
 
Bác Synh hỡi, xin khoan hồng em nhỏ
Kiếp sống nầy không là kiếp em yêu
Môi trường sống em chỉ - Mẹ gà con vịt,
Ðủ lông rồi tiếng "chíp" sẽ mất tiêu!
 
(1) Vịt không ấp trứng, người ta thường bỏ trứng vịt vào ổ cho gà
ấp.
(2) Việc của các bà mẹ ở trong nhà gọi là việc không tên.  

Xem Đoản Khúc

1 2 3 4 5 6

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13