Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Những Đoản Khúc Không Tên


Sáu

Cõi Tu Tâm Ý

Sống tại thành phố gió, gió tàn khốc,
gió rụng tóc, gãy râu đến gần 30 năm. Vợ
nghĩ đã đến lúc đưa tôi về vùng nắng
ấm nhưng vì tài chánh không cho phép mới
định xây nhà trên đỉnh núi cao, không có
nhiều người ở cho rẻ, vừa để tu. Tôi
làm một chuyến tây du đến vùng Mountain
Center, phía nam của Palm Spring, đông của Los
Angeles. Sau 10 ngày sống trên đỉnh núi cao
hơn 6000 bộ tôi chán ngán thấy mình chưa
co đủ căn cơ để tu.

Cõi Tu Tâm Ý Tu Tâm Tại

Tưởng được yên bình trên núi cao
Trời mây bát ngát lá xôn xao
Cái ta dừng lại nghe thông gọi
Đường chấp quên đi, sợ nợ gào
Ô trược đuổi đeo - xô đáy vực
Công danh buông thả - tránh ba đào
Cõi tu tâm ý tu tâm tại
Chẳng lẽ xa đời mới đắc sao?

haphuonghoai

Tiễn Bác Chiêu Đăng
(12-13-04)
Vang vọng thi đàn thoảng tiếng tơ
Bỗng nay âm vận bước sang bờ
Hoa xuân tan hợp như cung quảng
Cõi thế quay cuồng chỉ giấc mơ
Lý Bạch bút tiên chờ bạn mới
Lưu Linh chén ngọc đợi người thơ
Thong dong đường hạc xuôi bồng cảnh
Thiên hạ ai nào mãi đứng trơ!
haphuonghoai

Vài dòng về Hà Phương Hoài

Xem Đoản Khúc

1 2 3 4 5 6

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13