Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

 Ðổi Thay

Soi Cá

Ăn thịt lâu ngày sinh chán ngây
Đi tìm đồ biển chợ Đông Tây
Cá tôm ướp đá ăn bều bệu!
Nhậu thứ nầy vô gãi nát thây!

Quê xưa cơm bữa đầy hương vị,
Thực phẩm ê hề thơm lịm môị
Đành thử một lần tìm suối lạch,
Mang đèn soi cá điểm tô đờị

Đi ra hồ (1) lớn môi sinh độc,
Biết chọn cá nào ăn dễ tiêu.
Cá chép xương nhiều tanh tưởi quá!
Lòng tong biến dạng, chẳng bao nhiêu!

Những tay tài tử dư hơi sức,
Khéo bắt vài con trông khá ngon,
Nếu nhập dạ dày ai biết được,
Ðộc vào ắt chỉ kiếm đất chôn.

Buồn lòng vác xác đi hồ nhỏ (2),
Cấm địa nơi nầy chẳng được câu!
Loáng thoáng đôi con vừa được thả,
Bởi ban chuyên nghiệp dưỡng ngư thầụ

Xách đuốc đi tìm nơi suối lạch,
Lửng lơ rong nổi, lá vàng trôị
Cá vui thanh cảnh đâu tìm sáng,
Đuốc hết, trời khuya vẫn trống oi(3)!

Soi cá bao lần chẳng tích chi!
Ngẫm đời lưu lạc kiếp ai-bi.
Đắc thời bại địa nên hư sự
Nước mất nhà tan khổ thế ni.

(1) Hồ Michigan
(2) Hồ trong công viên
(3) Giỏ đựng cá, thổ ngữ miền Thừa Thiên.
 
Tiên Dung
 
Chôn xác cha nào dám để không
Dẩu con mai mốt hở tồng ngồng
Che thân ngâm nước xin xuôi ngược
Nghịch cảnh phủ mình với cát sông
 
Duyên nợ ba thu tay Nguyệt Lão
Xúi nàng dựng trại để khai xuân
Ðồng Nam tương ngộ trang trinh nữ
Lỡ bộ lấy gì che vấn thân!
 
Tam sinh gáo nước soi lồ lộ
Trướng gấm quyện hồn kẻ thế cô
Ðạo lý bảo tồn danh tiết trọn
Theo chàng thiếp nguyện kết xe tơ/.
 
Một hiếu một trinh trong đạo nhân
Làm sao trọn vẹn cả ba phần.
Cao sang mang tiếng khinh hèn khó,
Thua kẻ cơ hàn chốn thứ dân/.
 
Mệnh trwì định sẵn nhận do ta
Bỉ cực lâu rồi cũng phải qua
Chẳng lẽ lòng nhân không biến đỏi
Cõi lòng sắt đá bậc gia gia
Phép tắc thần thông nền Dạ Trạch
Giữ tròn đạo hiếu chốn phong vân
Tiêu dao tiên giới còn linh hiển
Giúp Triệu Nhà Nam nên đế quân/.
 
Cổ thư lật lại gẫm cho lâu
Ðắc đạo, đắc thời lấp bể dâu
Khí khái thủy chung tròn tiết liệt
Ðạo nhân là khóa thắng lòng nhau/.

 

Bố Sẽ Vì Con Mà Tái Thế

“Thời trung nghệ vản bang hàm hưu” (1)
Triết cổ Hồng Bàng vạn đại ghi
Lễ trị an dân sao chẳng dụng
Lại theo đường lối của “Liềm rìu”
 
Hùng Vương Tổ Việt đã đề cao
Nhân chủ đạo nhà công lớn lao/.
Chướng khí, thần quyền thua một phép
Lam sơn hiểm trở chẳng làm nao/.
 
Ðền thiêng miếu cũ còn in dấu,
Sao chẳng bừng tâm nghĩ nước non
Lấy bộ Kinh Thư mà đọc thử (2)
Ðạo người, Triết Mẹ sánh ai hơn?
 
Muôn dân một ý gầy cơ nghiệp,
Trên dưới đồng lòng nương tựa nhau
Vết tích Ðông Sơn còn mãi đó,
Là người dân Việt chẳng thông sao?
 
Theo chi kinh điển loài Lê-Mác
Võ trị chỉ dùng cho vũ nô,
Dân nước mình yêu lễ nghĩa
An Vi xã tắc ấy thiên cơ/.
 
Ai về nhắn với Ðòng Chinh Duẩn,
Chuyên chính mà chi chủ chiến chinh!(3)
Trăm họ điêu linh nơi cải tạo.
Trần gian địa ngục bởi tha kinh/.
 
Ba Vì núi hiển còn trơ vững
Vọng ngoại lũ người phải nát thân
“Bố sẽ vì con mà tái thế. (4)
Hồ tinh, lang sói sẽ tiêu tan
 
(1)     sắp đặt tốt đẹp thì bá tánh được nhờ (Kinh Thư)
(2)     Bộ sách cổ
(3)     Vô sản chuyên chính
(4)     “Bố” là tiếng bà Âu Cơ dùng để khần cầu Lạc Long Quân khi hữu sự. (LNTQ). Ý chỉ LLQ sẽ vì dân mà tái thế, diệt lũ Hồ tinh đem lại an bình cho dân Việt trong tinh thần nhân chủ, An vi.  
Ðạo Tổ
Tổ Việt đời Hùng – Long Ðế Quân
Âu Cơ Quốc Mẫu góp chung phần
Rồng Tiên nòi giống dân hùng mạnh,
Triết lý an-vi nước thịnh an
Hơn bốn nghìn năm tranh tuế nguyệt
Trải  trăm thế hệ giữ non ngàn
Ơn cao đọ tổ như non Thán
Lũ cọng đần ngu nỡ phá tan!  
Nhắn Ông Du Học

Hát Nói:

Mưỡu
Làm cha làm mẹ có con
Những mong con lớn, Con khôn hơn đời
Mong con đi học nước người
Mong mai vinh hiển đáp lời núi sông
Nói
Nay con công thành danh toại
Con theo yêu ma chơi trống bỏi cửa trời
Dù cho thế sự nát tơi bời
Ông chẳng biết cái sự đời rắc rối!
    Tứ nguyệt tam thập, san hà biến đổi, (1)
    Hồ Tinh Cửu Vĩ nhập Tràng An (2)
Bao triệu người mắc nạn Lỗ hồ đàm (3)
Và giả giả chân chân đàn tinh cáo.
Người thông thái sao không theo chính đạo
Cứu quê hương khỏ lũ hung tàn
    Theo chi cái giống Chiên Ðàn (4)
(1)     Biến cố 30 tháng 4 1975
(2)     Hồ chín đuôi (Lĩnh Nam Chích Quái)
(3)     Nơi Hồ tinh cử vĩ nhốt người dân lành để hành ha (LNCQ)
(4)     Thần Mộc ác đọc chuyên hại người (LNCQ)  
 
Vào Trang >> Main 1 2 3 4 5
 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13