Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Ðổi Thay

Ngửa Mặt Trông Lên

Ngửa mặt trông lên há sợ gì
Nhìn gương tiên tổ núi sông ghi
Vì dân dấy nghiệp trang anh dũng
Lỡ vận sa cơ vẫn giữ uy/.  
 
Yên Báy lừng danh linh khí Việt
Giữ tròn tiết tháo kẻ nam nhi
Hiên ngang tráng sĩ vì dân tộc
Trước kẻ thù kia há sợ gì!
 
Mười ba liệt sĩ nên huyền sử
Dũng khí ngất trời trước vạn dân:
"Việt Quốc, Non Nam hoài bất diệt"
“Thành danh chẳng đặng ắt thành nhơn”
 
Làm dân lúc nước gặp nguy tai
Chẳng lẽ nhờ người trả nợ trai
Cuộc sống nương nhờ chưa đủ hổ
Mượn hồn ốc biển khóc hình hài!
 
Cung tang một thuở còn dương cánh
Nợ nước một thời đã ghé vai
Ân nghĩa anh em chưa trả trọn
Sao đành cúi mặt thả trôi đời?
 
Ngửa mặt trông lên há sợ gì
Thử xem mấy thước chón trời cao
Thử xem sắt đá mềm hay cứng
Dũng khí của mình dấu ở đâu?  
Tiếng Gồng Cao nguyên  
 
Y Klong săn được nai béo,
Cả làng đốt rẫy đồi cao
Nửa làng ở bên rừng trái
Nửa làng ở bên rừng sao/.
 
Y-Klong chặt cây chẻ lạt,
Y-Klong làm cán kéo nai
Y-Klong băng qua rừng rậm
Lên đồi cao, xuống đồi lài.
 
Bên rừng chồi, chỗ buôn nhà,
Con chó vẫy đuôi từ xa
Y-Klong dựa thang nghỉ mệt
Khói rừng theo gió la đà/.
 
Vuốt mồ hôi trên trán cháy
Cõi lòng thư thái ngất ngây
Y-Klong đi lấy gồng nhỏ
Chắc tiếng gồng không xa bay/.  
 
Y-Klong lấy chiếc gồng lớn
Rồi đánh chín tiếng ba hồi
Quay về bên phải,
Quay về cổng trời.
 
Cả làng bốn phương tề tựu
Có người củi, rìu trên tay
Ðàn ông đi sau bảo vệ
Ðàn bà đi trước gùi đầy.
 
Mọi người đứng nhìn nai béo
Mọi người hỏi han Y-Klong
Niềm vui tràn đầy thể hiện
Tâm linh vang mãi tiếng gồng.
 
Y-Klong vui cười hãnh diện
Thoảng thơm hương hũ rũ cần
Say men nồng qua nước nhất
Mọi người quay quần trong sân/.
 
Y-Klong Y-Klong,
Tình người trong tiếng gồng
Tình người trong hoan lạc
Trong tiếng gồng của Y-Klong/.  

 

Cây Giết Ruồi

Cũng cành cũng lá vẻ xanh tươi,
Kết nụ đơm hoa giống mảnh mai.
Sáng sơm hấp sương thân mát mẻ,
Chiều hôm nhả khí dáng yêu đời.
Tao nhân khi thấy liền ưa ngắm,
Mặc khách lúc nhìn chợt thích chơi.
Chỉ tội đẹp mày nhưng xấu nết
Thanh tao như thế lại xơi ruồi.

Kinh!

Nặng nhọc lê chân không muốn nổi,
Trườn vô Âm Ðiện Diêm Vương hỏi:
Người kia chẳng bước lại thích bò?
Ðói!
Sống ở dương gian ngụ nước mô?
Ai người an quốc, giữ cơ đồ?
Tại sao lại đói khi nằm xuống?
Hồ!
Nước ấy ta nghe dân chúng sướng,
Bần dân cho chí hàng quan tướng,
Hoan ca hạnh phúc cõi thiên đường.
Gượng!
Nói thật ta nghe chớ dối gian,
Những ai là kẻ được bình an,
Cơm no áo ấm như đồn đãi?
Quan!
Từ dạo Nước Nam xã hội vươn,
Tự do dân chủ chẳng chi hơn:
Phồn hoa dẫy chết theo ngày tháng,
Thịnh vượng chen chân kiếm lối chuồn.
Sinh mạng dân - Chôn nơi cải tạo,
Nhân tài nước - rục tại rừng truông.
Những ai đã chết làm ma đói,
Mai táng thân kia được liệm truồng!
 
Tóm tắt đôi câu kính thẩm trình,
Xin ngài thấu hiểu nỗi dân đinh,
Việt Nam Xã hội là như thế!
Kinh!
Cô Gái Việt  
 
Em là gái Việt, đẹp như vần thơ
Xinh xinh hoa nở đàu mùa,
Tơ duyên dệt tắm sông hồ Việt Nam (1)
Kể từ thuở người Nam kẻ Bắc
Nét dung nhan hương sắc tàn phai
Còn đâu là vẻ trang đài
Còn đâu yểu điệu, gót hài xuân xanh
Thôi trẩy hội, yến anh dìu đập,
Nước non xinh nay ngập cơ hàn
Sông sâu vắng chuyến đò ngang,
Ðường xuyên vạn lối vô vàn nhớ thương/.
Cầu Ô  thước tình nường cách trở
Ðứng trông nhau dang dở duyên trời,
Thôi đành nửa mảnh trăng trôi,
Tìm nhau thiếu lối, biển khơi khó chèo
Khi đến lúc cửa đèo mở rộng,
Tưởng giã từ cuộc sống năm xưa
Tưởng rằng thiên hạ say sưa
Hát câu mái đẩy, say sưa hòa bình
 
Ai Ngờ!
Anh vẫn mãi một mình theo một bóng
Em vẫn còn mong đợi kẻ chinh nhân
Vẫn đêm đêm thơ thẩn ngắm sao Ngân,
Nghe băng giá đôi mi đầm ướt lệ.
Chung quanh em quay cuồng bao thực tế,
Như âm hồn, như mộ địa yêu ma
Khắp cảnh nầy chẳng có bóng người ta,
Em chỉ thấy toàn hung lang ác thú!
Em đã mơ gì khi em đang ngủ?
Ước mong gì khi thấy ánh sao sa?
Ngày hôm nay cũng như những ngày qua
Bao khốn khổ chất cao đàu gái Việt
(1) Thơ Hồ Hữu Tường  
 
Vào Trang >> Main 1 2 3 4 5
 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13