Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 Hành trình nổi trôi

 

 
Những Lời Hứa Hảo!
'Hòa bình, cơm áo, tự do đâu?
Một chiếc thuyền con sóng phủ đầu.
Trăm mạng chen nhau vào chỗ chết,
Những mong tìm sống với ba đào.
 
Giữa biển mênh mông chẳng bến bờ,
Hận mình, hận thế, hận bơ vơ,
Hận ai đã hứa đem an lạc,
'Ánh sáng' kia đâu dẫu dật dờ? (*)
30-4-75
 
* 'Ánh sáng cuối đường hầm' Lời của Ngoại Trưởng Kissinger
sau cuộc Hòa Ðàm Balê.
Ra Ði
Bỏ lại sơn hà luôn lửa đạn,
Mắt em lệ đổ thắm vai gầy,
Bềnh bồng suối tóc pha sương khói,
Gánh chịu đau thương với tháng ngày.
 
Như chiếc lá vào thu tàn mộng đẹp,
Anh ngỡ ngàng vứt bỏ chiếc chinh y.
Tình ân ái rồi đây cầu Ô-Thước,
Khó một lần tháng Bảy thoảng cơn mê.
 
Nàng ở lại xem nương chiều biến đổi,
Anh lạc loài cô độc chốn chân mây.
Chen cay đắng trong cõi lòng đa sự,
Biết khi nao mới được trở về đây.
 
30-4-75
Ánh Lửa Sau Lưng

 

Con sóng lớn đổ đùng trên bãi cát.
Làm lâu đài tan biến dưới chân em.
Ta thác lũ, em biển dâu kiếp bạc?,
Trót sinh ra để chịu trôi chìm!
 
Dơ tay với ta tìm em lạc lõng,
Dòng đời trôi theo bão lộng mênh mông.
Chôn cay đắng tận đáy lòng tuyệt lộ,
Giữa lưng chừng ta vỗ cánh: hư không!
 
Chim vỡ tổ ta tưởng chừng mộng mị,
Lòng đại dương ta chiếc lá ly-ty.
Giấc mơ nhỏ cuốn theo làn sóng vỗ,
Lửa bập bùng đeo đuổi bóng ta đi!
            30/4/75
 
Hạm Ðội 7
Ðặt chân lên hạm đội,
Gió chiều thổi vi vu.
Nhìn quanh lòng da diết,
Vì ai học chữ ngờ?
 
Do đâu đời sóng dậy?
Do đâu đời long đong?
Dù ta không thủy thủ,
Khởi đầu cuộc duỗi rong.
 
Khi đi xách quảy nặng,
Lên tàu tay nải vơi.
Xuống phà như nhẹ gánh,(*)
Nhưng vai nặng lỡ đời! 
29-4-75 
(*) Nạn dân được chuyển từ Hạm đội 7 xuống phà để qua tàu buôn

 

Chung Tàu

 
Pioneer Contend(er) nầy,(*)
Ðà Nẵng hẳn còn đây;
Cam Ranh đùa cát bạc,
Oan khí vẩn dẫy đầy.
 
Trên boong hai ông "Ngoại",(**)
Một ngoại họp Genève; (***)
Một ông hòa "Ðỏ Lửa"
Chung nhau một chữ hề.
 
Nhìn nhau lòng nổi giận,
Oán hờn đâu khác nhau;
Trách ông? trách thế sự?
Trong ta một mối sầu.  
3-5-75 
(*) Chiếc tầu tiếp tế cho quân dân nhưng rồi chở quân
rút khỏi Ðà nẵng, qua Cam Ranh những ngày mất Miền Trung,
nay người ta dùng để di tản người Tỵ nạn ra khỏi Việt Nam
(**) Ngoại Trưởng Trần Văn Ðỗ ký Hiệp Ðịnh Genève năm 1954
(***) Ngoại Trưởng Trần Văn Lắm ký Hiệp Ðịnh Ba lê năm 1972
 Con Tầu Ðịnh Mệnh
Ðôi nghìn sức dự chứa,
Con số hơn bảy nghìn.
Chen nhau như cá hộp,
Mưa bão chịu trân nhìn.
 
Tầu xuôi trên biển nước,
Nhưng nước đã không còn.
Mọi ngươi sắp chết khát,
Con tàu vẫn phoong phoong! 
29-4-75
 
Một Già Một Trẻ
 
Một già một trẻ vượt đường xa,
Mưa nắng thất thường không mái che.
Ông yếu thều thào thân cọng củi!
Cháu đau thoi thóp xác thây ma!
Cơm ăn chả hợp luôn than thở,
Sữa bú làm đầy mãi khóc la.
Chút nữa làm mồi cho cá biển,
Nhờ trời họa lớn cũng đi qua.
  4/5/75

 

Lột Bỏ Chinh Y

Thiểu não chen chân xuống khỏi tầu,
Nỗi niềm xúc động vút lên cao.
Ðất Guam thân ái hay oan nghiệt,
Khi xuống người ta lột chiến bào.
5-4-75
 
Trên Ðảo Guam
 
Mỗi trạm giấy tờ ta phải qua,
Mỗi lần quê cũ lại thêm xa.
Rồi đây thê giới càng sôi động,
Trong kẻ lạc loài muôn xót xa!
            6/5/75
Trại Tù
 
Thoát khỏi ngục tù ma cộng sản,
Tưởng đâu thanh thản chốn nhàn ngơi.
Ðem thân thách đố cùng cay nghiệt. ,
Ai biết ta đây lỡ kiếp đời!
 
Cá chậu chim lồng tim bỏ ngỏ,
Giờ đây lạc đến chốn thừa dư.
Nơi nơi ma quái vờn nhân ảnh,
Trước mặt ta đây cảnh túng tù!
 
Trại binh nay bỗng hóa trại tù,
Tội phạm những người tự nguyện vô.
Tự biên mình thành nô lệ mới,
Cho người tứ xứ đên dày vò. 
B 52 nằm đó

 

B 52 đó vẫn còn đây,
Sấm sét một thời đá gỗ bay.
Giờ đây xếp hộp trên sàn đậu,
Ðợi thời điên đảo vút lên mây.

                        6/5/75

Tốt Bụng
Người đông như buổi hội,
Ảo não đời tha hương.
Gió lay cây tầm gứi,
Còn chăng những vấn vương.
 
Ta ngồi nơi phòng đợi,
Người nhìn ta trâng trâng
Trên ta hồn nô lệ. ,
Phảng phất đến vạn phần!
 
Mặc cho đời gió lộng,
Mặc ông đỏ vỏ ông xanh!
Ðời ta trong hụt hẫng,
Theo ông chắc cũng đành
 
Tốt bụng nên nhận ta?
Hay tại công việc nhà?
Lăn lóc đời nông trại?
Hay người thật vì ta?
 
Dù sao ông tốt bụng,
Cứu ta khỏi ngục tù!
Nhân chi thì quả nấy. ,
Và ta cắn cỏ đền bù. (*) 
(*) Ngậm một cọng cỏ khô là cái thú của người làm nông ở Hoa kỳ. . 

 

Trại Tỵ Nạn

Ba bữa lăng xăng trên đảo nhỏ,
Mong sao cho được danh sách đi.
Xốn xang một nỗi đau lòng quốc,
Rồi cũng ngỡ ngàng vô Chaffee!
  11/5/75

 

Tình Ông Bảo Trợ

 
Ông đón ta ra chẳng thật lòng,
Vì chưng nông trại thiếu người trông,
Tại dân bản địa không kham nổi,
Lương trả cao tay chửa một đồng.
 
Fort Chaffee
 
Nước Mỹ building tiếng chọc trời
Empire State có mây trôi
Nhưng sao ta chỉ đi quanh quẩn,
Barrack hàng rào nát tả tởi
 
Sáng sớm tinh sương đã sắp hàng,
Vợ chồng chòm xóm kéo đi ăn.
Bữa trưa vừa dứt lo cơm tối,
Chẳng lẽ thân ta đến cuộc tàn!
 
Những lúc no nê lại họp bàn,
Chuyện 'Ông Bảo Trợ' nổ như rang.
Bao giờ xuất trại cho yên chuyện,
Bến nước mười hai đâu dám than!
 
Những chuyện đau thương dở khóc cười,
Xảy ra nhan nhản dẫu dư hơi,
Chẳng ai thèm lý hay chê trách 
Khi phải chung nhau một góc đời!
 
Cứ mỗi căn nhà trăm có dư
Người chơi kẻ nghỉ, đều lơ mơ
Trong la ngoài hét như khu chợ,
Kẻ đến người đi cứ mỗi giờ.
 
Trước đây quê cũ trọng nam nhân,
Ở trại nầy đây xuống giá lần
Những kẻ độc thân toàn tại chỗ,
Nay mai nữ giới hẳn lên chân.
 
Chuyện mừng chuyện tủi kể sao xong,
Những đớn đau kia nói chẳng cùng
Ân oán giang hồ tung cát bụi,
Hí trường cuốn gói sẽ rêu phong!
         15-5-75

 

Trái Ngược
 
Không hiểu tại sao tại chốn nầy,
Muôn người như một thích chua cay.
Vợ gây chồng giận không duyên cớ,
Mẹ mắng con buồn chuyện đổi thay.
 
Lệ đổ chan hòa khi nắng đẹp,
Lúc vui có kẻ lại ngồi than.
Pông-Sô chưa có lo ngay ngáy,
Khi được thẫn thờ bỏ uống ăn!
 
Giữa khuya thức giấc khua thiên hạ,
Ðến bữa hững hờ chuyện nước cơm.
Chẳng thiết chi tình con với vợ,
Hơi đâu lo việc của xóm chòm.
 
Hiểu ai, ai hiểu vòng suy luận,
Khúc mắc tơ vò nỗi xót xa,
Ông Xanh có lẽ còn chưa thấu,
Ngôn ngữ lòng ta khó diễn ra. 
Chuyện mừng chuyện tủi kể sao xong,
Những khúc kỳ duyên lẫn chuyện khùng,
Ân oán giang hồ tung cát bụi,
Hí trường thu hẹp nét rêu phong!
Mục Lục   Giới Thiệu   Bạt   Tờ Vò 1    Tờ Vò 2   Tờ Vò 3   Tờ Vò 4   Tờ Vò 5  

 

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13